TP.HCM: Việc tri ân cần làm nhiều nhất, nhanh nhất có thể

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc tri ân và đền đáp công ơn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng cần làm nhiều nhất, nhanh nhất có thể.

Sáng 24/7, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM tổ chức buổi họp mặt giao lưu các thương binh nặng tiêu biểu nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024).

Chương trình có sự hiện diện của 113 đồng chí thương binh nặng, tiêu biểu của Sư đoàn 5 và các đơn vị khác.

Các cựu chiến binh giao lưu, câu chuyện giao lưu đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân, đồng thời lan tỏa các tấm gương cao đẹp của thương binh trong chiến đấu, công tác và cuộc sống.

Các cựu chiến binh giao lưu, câu chuyện giao lưu đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân, đồng thời lan tỏa các tấm gương cao đẹp của thương binh trong chiến đấu, công tác và cuộc sống.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, những người có công với cách mạng đã hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, phát triển TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc tri ân và đền đáp công ơn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng làm nhiều bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp, nên phải hết sức nỗ lực để thực hiện.

Cũng theo ông Mãi, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát để làm tốt hơn chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cố gắng không để sót các trường hợp chính sách.

Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Quân khu 9, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM cho biết, buổi họp mặt ý nghĩa nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân đến các cựu chiến binh, đồng thời lan tỏa các tấm gương cao đẹp của các thương binh trong chiến đấu, công tác và cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM.

Theo Trung tướng Lượng, hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM đã có sự phối hợp tốt trong tìm kiếm thông tin liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đưa hài cốt liệt sĩ về quê, gắn kết chăm sóc thương binh, đặc biệt là thương binh nặng trên địa bàn và các tỉnh lân cận, đây là công việc rất ý nghĩa.

Trung tướng Lưu Phước Lượng chia sẻ thêm, 4 năm qua, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị thu thập danh sách khoảng 50.000 liệt sĩ, thẩm định danh sách khoảng 15.000 liệt sĩ để ghi danh tại các đền thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ, đưa khoảng 300 hài cốt liệt sĩ về quê.

Tại chương trình, mỗi thương binh được trao quà bao gồm tiền mặt 5 triệu đồng và quà trị giá 2 triệu đồng, tổng giá trị quà tặng tri ân gần 1 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Các cựu chiến binh, thương binh nặng tới họp mặt tri ân.

Các cựu chiến binh, thương binh nặng tới họp mặt tri ân.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM tặng quà cho các cựu chiến binh thương binh nặng.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM tặng quà cho các cựu chiến binh thương binh nặng.

Thương binh Trần Văn Kiềm (bị thương cụt tay, cụt chân) và bà Võ Thị Hồng Yến (vợ thương binh Cao Ngọc Quý bị thương cụt chân và mất một mắt) chia sẻ những câu chuyện xúc động.

Thương binh Trần Văn Kiềm (bị thương cụt tay, cụt chân) và bà Võ Thị Hồng Yến (vợ thương binh Cao Ngọc Quý bị thương cụt chân và mất một mắt) chia sẻ những câu chuyện xúc động.

Thương binh Cao Ngọc Quý bị thương cụt chân và mất một mắt xúc động khi gặp lại đồng đội.

Thương binh Cao Ngọc Quý bị thương cụt chân và mất một mắt xúc động khi gặp lại đồng đội.

Ban tổ chức cảm ơn các đơn vị đồng hành.

Ban tổ chức cảm ơn các đơn vị đồng hành.

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-viec-tri-an-can-lam-nhieu-nhat-nhanh-nhat-co-the-192240724160200363.htm