TP HCM: Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung giữ nếp sống nghiã tình đặc biệt

Không chỉ là nơi nương tựa của những người già neo đơn khi còn sống, xóm trọ Sài Gòn Bao Dung (số 1A5 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh) còn gìn giữ một nếp nghĩa tình đặc biệt: Những người đang ở lại cùng nhau chăm lo ngày giỗ chung cho những ông bà, cô chú đã khuất. Với Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Vầng Trăng Khuyết, đó là cách để mỗi phận đời từng đi qua mái nhà này vẫn được nhớ đến bằng sự trân trọng.

Những ngày cuối tháng 7 âm lịch, tại xóm trọ Sài Gòn Bao Dung, không khí trong mái nhà chung trở nên lắng lại hơn thường ngày. Sau mùa Vu Lan, các ông bà đang sinh sống tại đây cùng đội ngũ chăm sóc, tình nguyện viên và nhà hảo tâm chuẩn bị cho ngày giỗ chung của những người bạn già đã khuất.

Sài Gòn Bao Dung tổ chức ngày giỗ chung cho những người già đã khuất

Sài Gòn Bao Dung tổ chức ngày giỗ chung cho những người già đã khuất

Không phải ai trong số các cụ cũng còn người thân để nhang khói. Có người khi về đến Sài Gòn Bao Dung đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe yếu, hoàn cảnh không còn nơi nương tựa. Có người sống ở mái ấm nhiều năm, quen từng góc nhà, từng bữa cơm, từng tiếng gọi nhau mỗi sáng. Cũng có người chỉ kịp nương náu những tháng ngày cuối đời trước khi rời xa cõi tạm.

Nhưng ở Sài Gòn Bao Dung, dù thời gian ở lại dài hay ngắn, mỗi ông bà đều được xem là một phần của mái nhà chung.

Vì vậy, ngày giỗ chung không chỉ là một nghi thức tưởng nhớ. Đó còn là dịp để những người đang sống tại mái ấm cùng nhắc lại những gương mặt đã từng ở đây, từng ngồi bên mâm cơm chung, từng cùng nhau chia sẻ những ngày tháng tuổi già nhiều cô quạnh nhưng cũng đầy tình người.

Từ nhiều năm qua, Sài Gòn Bao Dung là mô hình chăm sóc người già neo đơn được Quỹ Vầng Trăng Khuyết duy trì tại TP.Hồ Chí Minh

Từ nhiều năm qua, Sài Gòn Bao Dung là mô hình chăm sóc người già neo đơn được Quỹ Vầng Trăng Khuyết duy trì tại TP.Hồ Chí Minh

Năm nay, Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Vầng Trăng Khuyết tiếp tục tổ chức ngày giỗ chung cho các ông bà, cô chú đã khuất tại Sài Gòn Bao Dung. Đây là năm thứ 3 hoạt động này được duy trì, như một cách gìn giữ ký ức và nhắc nhớ về những phận đời từng góp mặt trong hành trình của mái ấm.

Điều đặc biệt là chính những người bạn già đang sống tại đây cũng cùng chung tay chăm lo cho ngày giỗ. Người phụ việc gói bánh, người ngồi phụ dọn dẹp, trang trí, người nhắc lại tên một người bạn cũ, người lặng lẽ thắp nén hương trước bàn thờ chung. Những việc nhỏ ấy làm nên một không khí rất riêng: không ồn ào, không hình thức, nhưng đủ ấm để người ở lại cảm nhận rằng những người đã đi xa vẫn chưa từng bị lãng quên.

Trong đời sống người Việt, tháng 7 âm lịch là mùa của Vu Lan, của báo hiếu, của tưởng nhớ tổ tiên và người đã khuất. Với Sài Gòn Bao Dung, tinh thần ấy được đặt trong một hoàn cảnh đặc biệt hơn: nhiều cụ già nơi đây từng không còn gia đình bên cạnh, không còn người thân chăm sóc khi đau bệnh, cũng không chắc có ai nhang khói khi qua đời.

Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Vầng Trăng Khuyết tiếp tục tổ chức ngày giỗ chung cho các ông bà, cô chú đã khuất tại Sài Gòn Bao Dung

Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Vầng Trăng Khuyết tiếp tục tổ chức ngày giỗ chung cho các ông bà, cô chú đã khuất tại Sài Gòn Bao Dung

Bởi vậy, câu nói mà Quỹ Vầng Trăng Khuyết luôn gìn giữ: “Bệnh đau mình có bạn già. Ra đi mình có nơi mà khói hương” không chỉ là một lời nhắc, mà trở thành tinh thần vận hành của mái ấm.

Khi còn sống, các ông bà có bạn già bên cạnh, có người hỏi han lúc đau yếu, có người đỡ đần trong sinh hoạt, có mái nhà để trở về sau những tháng ngày nhiều biến động. Khi qua đời, các cụ vẫn có nơi thắp hương, có ngày được nhắc tên, có những người ở lại cùng chuẩn bị một mâm cơm tưởng nhớ.

Theo đại diện Quỹ Vầng Trăng Khuyết, chăm sóc người già neo đơn là một hành trình không thể chỉ dừng ở bữa ăn hay chỗ ngủ. Một mái ấm đúng nghĩa phải quan tâm đến cả sức khỏe, tinh thần, phẩm giá và những nhu cầu rất con người của người cao tuổi. Đó là được sống trong một nơi an toàn, được lắng nghe, được chăm nom khi đau bệnh, được tiễn đưa tử tế khi rời đi và được nhớ đến sau khi đã khuất.

Nhiều ông bà đến với Sài Gòn Bao Dung khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu và không còn nhiều điểm tựa

Nhiều ông bà đến với Sài Gòn Bao Dung khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu và không còn nhiều điểm tựa

Ngày giỗ chung vì vậy cũng là dịp để tình nguyện viên, nhà hảo tâm và những người từng đồng hành với Sài Gòn Bao Dung quay lại mái ấm. Họ không chỉ đến để hỗ trợ một bữa giỗ, mà còn để chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ cùng nhau gìn giữ tình nghĩa với những người yếu thế.

Trong mái nhà ấy, người già đến sau có dịp biết rằng trước mình đã có rất nhiều ông bà từng sống ở đây. Thế hệ trẻ có dịp hiểu rằng mỗi bữa cơm thiện nguyện, mỗi chiếc giường, mỗi viên thuốc, mỗi lần đưa đi bệnh viện đều gắn với một con người cụ thể, một cuộc đời cụ thể. Và những người đang chăm sóc cũng có thêm lý do để tiếp tục công việc nhiều vất vả này bằng sự nhẫn nại và lòng kính trọng.

Từ những hoạt động chăm sóc hằng ngày đến ngày giỗ chung cho người đã khuất, Sài Gòn Bao Dung đang cố gắng xây dựng một nếp sống nhân văn trong công tác trợ giúp người già neo đơn. Ở đó, người cao tuổi không chỉ được hỗ trợ để vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn được đối xử như một thành viên trong gia đình chung.

Ngày giỗ chung cho những người bạn già đã khuất vì thế không chỉ dành cho người đã ra đi. Đó còn là lời nhắc dành cho người ở lại: rằng một đời người, dù từng cô đơn đến đâu, vẫn xứng đáng được chăm sóc, được tiễn biệt và được nhớ đến bằng tất cả sự tử tế.

Quỹ Vầng Trăng Khuyết là một tổ chức thiện nguyện về nhân đạo và sự sống, cùng kết nối cộng đồng và thực hiện các hoạt động cứu trợ trực tiếp liên quan đến bữa ăn, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các cụ già không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi và mẹ bầu cơ nhỡ; đồng thời giúp họ phát triển kỹ năng sống, củng cố niềm tin và tái hòa nhập xã hội.

Quỹ hoạt động độc lập, phi tôn giáo, phi lợi nhuận trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thông qua pháp nhân là Doanh nghiệp xã hội: Công ty TNHH MTV Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết, theo phạm vi bản cam kết mục tiêu xã hội số: 25.01/CK-MTXH-VTK ký ngày 10 tháng 02 năm 2025 do Sở KH&ĐT (nay là Sở Tài chính) TP. HCM chấp thuận và cấp phép hoạt động. 

Hồng Phú

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tp-hcm-nhung-nguoi-ban-gia-o-sai-gon-bao-dung-cung-cham-lo-ngay-gio-cho-nguoi-da-khuat-a34986.html