TP Hồ Chí Minh: 10.500 drone tái hiện những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc
Vào lúc 20h30 ngày 28-4, 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) đã vẽ lên những hình ảnh sống động tái hiện các khoảnh khắc lịch sử của dân tộc, như xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, cờ Giải phóng tung bay...

Thiết bị bay không người lái (drone) bắt đầu trình diễn. Ảnh Nghiêm Ý
Tối 28-4, tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra tổng duyệt màn trình diễn bay của 10.500 drone tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn giữa Bến Bạch Đằng (quận 1) và Công viên Bờ Đông (thành phố Thủ Đức).
Đây là chương trình trong khuôn khổ Lễ hội “Sắc màu thành phố Bác” đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Màn trình diễn của 10.500 chiếc drone đã tạo nên những hình ảnh sống động, tái hiện các khoảnh khắc lịch sử của dân tộc, như hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập... Những hình ảnh mang đến trải nghiệm độc đáo, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật sân khấu.
Chị Lê Thị Lan Hương (22 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi đi từ lúc 4h chiều, tìm một chỗ thuận lợi để thưởng thức màn trình diễn. Tôi đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh mang tính biểu tượng, gợi nhắc về những khoảnh khắc không thể nào quên của dân tộc, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới".
Ngày 1-5-2025, màn trình diễn chính thức sẽ diễn ra từ 20h30 đến 20h45. Ban tổ chức sẽ lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng bay drone nhiều nhất tại một thời điểm.
Dưới dây là hình ảnh tuyệt đẹp của 10.500 drone:

Hình ảnh một đô thị phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Nghiêm Ý

Hình ảnh Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Ảnh Nghiêm Ý

Hình tuyệt đẹp tạo nên từ 10.500 drone. Ảnh Nghiêm Ý

Hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Ảnh Nghiêm Ý