TP Hồ Chí Minh: Bộ đội 'tiếp sức' người dân, du khách dịp lễ 30-4
Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình phát tặng nước cho người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như các hoạt động văn hóa khác tại trung tâm thành phố.
Ghi nhận tại khu vực Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP Hồ Chí Minh), nơi có trận địa pháo lễ và tổ chức nhạc hội, từ chiều tối 29-4, không khí bắt đầu sôi động. Rất nhiều người còn đặt sẵn gạch, trải bạt giữ chỗ để bảo đảm có được tầm nhìn tốt nhất để thưởng thức các tiết mục biểu diễn của nhạc hội cũng như trong Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành vào sáng 30-4.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát nước tặng người dân, du khách tại quầy lưu động.
Tối 29-4, hàng nghìn chai nước suối đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát tặng cho người dân cũng như du khách đến xem các hoạt động diễu binh, diễu hành, văn hóa, bắn pháo hoa nhìn từ khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.
Đến khu vực Công viên Bến Bạch Đằng từ 5 giờ chiều cùng ngày, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quảng và các thành viên trong gia đình (ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) chuẩn bị sẵn nhiều vật dụng, thức ăn để “thức trắng đêm” tận hưởng không khí lễ hội cũng như háo hức đón chờ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm. Giữa không khí có phần oi bức của những ngày cuối tháng Tư lịch sử, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quảng cho biết ông cảm thấy thực sự ấm lòng vì sự quan tâm nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quảng (phía sau, đầu tiên từ trái sang) cùng gia đình nhận nước từ cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quảng chia sẻ từng vinh dự được đứng trong Khối chiến sĩ hải quân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1975. Vì vậy, ông rất mong chờ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông xúc động bày tỏ: “Tôi như sống lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc, cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ cha anh, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh biết bao máu xương càng thêm sâu sắc".

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh mang nước ra từng vị trí ngồi của người dân, du khách để mời nước.

Niềm vui của hai bà cháu trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành sáng 30-4 tại khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.
Riêng trong tối 29-4, đoàn công tác của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tập kết khoảng 400 thùng nước để phục vụ nhu cầu của bà con. Trong sáng 30-4, đơn vị dự kiến cử 25 tổ triển khai tại 6 địa điểm để phát nước lọc, sữa chua, sữa hộp, bánh ngọt và lương khô tặng nhân dân xem diễu binh, diễu hành.

Một người dân nhận nước và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Nhiều người dân, du khách quyết định thức xuyên đêm, háo hức mong đợi chương trình diễu binh, diễu hành.
Đồng thời, từ ngày 9 đến 30-4, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp thực hiện chương trình tiếp sức cho các lực lượng tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành tại Trường Quân sự Quân khu 7 và trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
Tin, ảnh: VĂN HIẾU - LÊ TIẾN