TP Hồ Chí Minh: Những con hẻm nhỏ khoác Tết lên mình
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, dạo qua các khu phố, con hẻm ở TP Hồ Chí Minh, sắc xuân lan tỏa từ từng mái nhà, góc phố. Sự chung tay của người dân đã tạo nên diện mạo rực rỡ, ấm áp cho không gian sống, làm nổi bật nét đẹp văn minh, nghĩa tình của Thành phố mang tên Bác.
Hòa chung không khí đó, ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” được tổ chức đồng loạt tại 168 khu dân cư, thu hút hơn 200.000 lượt người tham gia.
Các hoạt động tập trung vào trang trí không gian Tết, gói bánh chưng, bánh tét, tổ chức hội hoa Xuân, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, bữa cơm nghĩa tình, trồng cây xanh và bảo vệ môi trường. Điểm nhấn là Hội thi “Góc phố ngày Tết - Xuân Bính Ngọ 2026” triển khai rộng khắp, khoảng 10.000 “Góc phố ngày Tết” trên toàn TP Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Hồng Ngọc (khu phố 10, phường Tân Định) trang trí cổng chào khu phố.

Khu phố 21 (phường Xuân Hòa) rực rỡ cờ Tổ quốc, đèn lồng và tiểu cảnh đón xuân.
Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động nguồn lực xã hội cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo mọi người dân đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.
Từ khoảng 20 tháng Chạp, không khí trong hẻm đã nhộn nhịp. Sau giờ làm, người dân cùng nhau quét dọn, sơn sửa tường, chuẩn bị vật liệu trang trí. Những cuộc bàn bạc nhanh ngay đầu hẻm xoay quanh việc treo thêm đèn lồng, dựng tiểu cảnh, bố trí cờ Tổ quốc sao cho trang trọng, hài hòa. Mỗi ngày một chút, diện mạo con hẻm dần đổi thay, khoác lên sắc xuân ấm áp.


Người dân, đoàn viên và thanh niên khu phố 33 (phường Nhiêu Lộc) cùng nhau trang trí góc Tết thủ công.
Các hộ dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc, giăng đèn lồng, kết dây mai, dây pháo giả trước hiên nhà. Nhiều bức tường cũ được “khoác áo mới” bằng tranh vẽ tay, câu đối đỏ; góc hẻm điểm xuyết chậu cúc vàng, mai kiểng xếp ngay ngắn, gửi gắm ước vọng năm mới an khang, thịnh vượng.
Bà Trần Thị Hồng Ngọc (khu phố 10, phường Tân Định) cho biết, phần lồng đèn do một người trong khu phố hỗ trợ, còn cờ được tận dụng lại từ năm trước. Việc trang trí đã duy trì nhiều năm, mỗi năm điều chỉnh đôi chút để tạo nét mới nhưng vẫn giữ nếp cũ.
Điểm đáng quý là tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cư dân. Người lớn quét dọn, trang trí; thanh niên lắp đèn, dựng tiểu cảnh; trẻ nhỏ hào hứng phụ giúp, tạo nên không khí chuẩn bị Tết rộn ràng, gắn kết cộng đồng và lan tỏa nếp sống văn minh, nghĩa tình.


Trang trí góc Tết tại khu phố 8 (phường Xuân Hòa) với mai vàng, câu đối đỏ tạo không gian Tết ấm áp, tươi mới.
Năm nay, nhiều hẻm chủ động kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại: Cờ Tổ quốc, câu đối đỏ, dây pháo giả xen cùng hệ thống đèn LED, tiểu cảnh check-in. Lồng đèn, mai vàng, nón lá, bánh chưng, bánh tét được sắp đặt tinh tế bên những bảng chữ chúc xuân cách điệu, ánh sáng trang trí lung linh, làm nổi bật diện mạo rộn ràng, ấm áp của khu dân cư trong những ngày giáp Tết.
Bạn Nguyễn Minh Khang (sinh viên, ngụ phường Tân Định) chia sẻ: “Việc cùng các cô chú trang trí hẻm cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ; người đi trước gìn giữ nếp Tết truyền thống, lớp trẻ học cách chung tay, sáng tạo để làm đẹp không gian sống, từ đó thêm tự hào và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa cộng đồng”.
Từ những vật liệu quen thuộc, với sự sáng tạo và đồng lòng của người dân, các con hẻm nhỏ trở nên rực rỡ hơn mà vẫn đậm hồn cốt truyền thống, góp phần làm nên sắc xuân của thành phố.






![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_14_423_54489963/d9b63b424d0aa454fd1b.jpg)







