TP. Mỹ Tho: Để mỗi người dân đón tết tươm tất

'Uống nước nhớ nguồn', 'tương thân tương ái' là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong những ngày tết đến, truyền thống ấy càng rạng ngời bằng sự chăm lo tết của Đảng, Nhà nước dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua Chương trình 'Tết vì người nghèo' (gọi tắt Chương trình) do Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) làm đầu mối vận động.

TẾT TRI ÂN

Xuân về, Đảng, Nhà nước không quên những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, dân tộc. Chủ tịch nước và ngân sách địa phương tặng quà cho trên 15.971 người có công với số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Mỗi phần quà đến tay đối tượng chính sách đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thế hệ đi sau đối với công lao của các bậc tiền bối. Sự quan tâm chu đáo đó của Đảng, Nhà nước đã làm ấm lòng người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà tết người có công với cách mạng tại phường 1.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà tết người có công với cách mạng tại phường 1.

Ngoài việc chăm lo cho gia đình chính sách, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP. Mỹ Tho còn tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức tại các đơn vị tập trung trong dịp tết trên địa bàn. Với truyền thống kính lão, nhằm động viên người cao tuổi sống lâu, sống khỏe bên con cháu, ngân sách đã chi gần 377 triệu đồng tặng quà mừng thọ cho 304 cụ trên 100 tuổi, tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi trên toàn thành phố.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán này, ngoài những phần quà tết gửi đến những đối tượng chính sách và xã hội theo quy định chung, TP. Mỹ Tho còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 360 nhân viên y tế và tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại các xã, phường. Món quà tuy không lớn nhưng đó là tình cảm và sự tri ân của thành phố đối với lực lượng ngày đêm cống hiến trên tuyến đầu chống dịch”.

CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

Tri ân người có công với cách mạng, quan tâm sâu sắc đến các đối tượng xã hội đặc biệt, Đảng, Nhà nước còn thể hiện trách nhiệm đối với những người khó khăn trong xã hội, bởi trong thời buổi kinh tế khó khăn, đời sống người nghèo càng vất vả hơn. Chính vì thế, lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và các tổ chức xã hội của TP. Mỹ Tho quyết tâm không để một hộ nghèo nào không có tết.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà tết nhân viên trạm y tế, tình nguyện viên của phường 8.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho thăm hỏi, tặng quà tết nhân viên trạm y tế, tình nguyện viên của phường 8.

Dịp Tết Nguyên đán này, toàn bộ hơn 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo của TP. Mỹ Tho đã nhận được quà tết từ ngân sách của tỉnh với tổng số tiền hơn 880 triệu đồng; 3.220 hộ khó khăn do dịch Covid-19 của thành phố cũng đã nhận được quà tết, với tổng kinh phí quà tặng 966 triệu đồng. Song song đó, quà tết cũng được gửi đến 5 trẻ mồ côi và 104 hộ dân của thành phố có thân nhân tử vong do Covid-19 nhằm chia sẻ, động viên tinh thần bà con vượt qua nỗi đau mất mát, đón tết an lành.

Hưởng ứng Chương trình do Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho làm đầu mối vận động, trong những ngày này, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và nhiều cá nhân đã tích cực quyên góp ủng hộ tết cho người nghèo. Đồng chí Bùi Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ thành phố đã vận động được quà tết trị giá trên 1,5 tỷ đồng để tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân khó khăn. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các phường, xã cũng đã vận động được quà tết cho gia đình khó khăn trên địa bàn. Nhìn chung, ngoài quà tết do ngân sách tặng, mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân khó khăn nhận được ít nhất 2 phần quà tết từ các tổ chức, cá nhân.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Mỹ Tho cho biết, để góp phần chia sẻ tết với người nghèo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố đã vận động 2.000 phần quà, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng tặng cho người nghèo trên địa bàn.

Chiều 25-1, đồng chí Hồ Văn Bá, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 1 cho biết, đến thời điểm này quà tết đã đến tay toàn bộ hộ nghèo và cận nghèo của phường. Đặc biệt, mỗi hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân khó khăn đã nhận được ít nhất 2 phần quà tết. “Những phần quà tết kịp thời đến tay người khó khăn thật là quý, nhưng càng quý hơn khi những phần quà ấy là sự chia sẻ đầy tình thương của cộng đồng với nhau sau một năm đầy khó khăn do dịch Covid-19 hoành hành”, đồng chí Hồ Văn Bá chia sẻ.

Xuân đã về trước ngõ và đang đến với muôn người. Và xuân Nhâm Dần là mùa xuân mới mà sự quan tâm chu đáo của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng TP. Mỹ Tho đã đem đến cho gia đình chính sách, các đối tượng xã hội và người nghèo niềm vui đầm ấm.

THỦY HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202201/tp-my-tho-de-moi-nguoi-dan-don-tet-tuom-tat-943527/