TP. Rạch Giá mưa lớn: Nơi ngập thành sông, nơi vẫn khô ráo

Sáng 11-7, một trận mưa lớn, kéo dài đã làm nhiều tuyến đường, nhiều ngôi nhà trên địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang) ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, tại khu đô thị Phú Cường, thuộc phường An Hòa, nhiều con đường lớn, đường nhỏ vẫn khô ráo.

Một xe ô tô của người dân bị chết máy. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Nước ngập nặng ở ngã tư Lâm Quang Ky và Lạc Hồng. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

RÁC BÍT CỐNG GÂY NGẬP

Theo ghi nhận của phóng viên và cộng tác viên Kiên Giang Online, tại một số tuyến đường nước ngập nghiêm trọng như: Nguyễn Trung Trực, Lâm Quang Ky, 3 tháng 2, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Lạc Hồng...

Đang dẫn xe trên đường Đống Đa, ông Nguyễn Anh Khoa ngụ phường Vĩnh Lạc cho biết mưa lớn và kéo dài nên ở ngã tư Đống Đa giao với đường Nguyễn Trung Trực ngập như sông. Chỗ nhà nào thấp là nước tràn vô luôn.

Nhiều gia đình trong hẻm bị nước tấn công giữa đêm. Anh Lăng Hoàng Giang, ngụ phường Vĩnh Lạc chia sẻ: “Gia đình đang ngủ nước tràn vào nhà, do nhà ở hẻm cùng không có lối thoát nước nên nước dâng ngày càng cao đến tận đầu gối, Cả gia đình phải thức dọn đồ đến nơi khô ráo”.

Một vài tuyến đường trước đây chưa ngập nay cũng lênh láng nước, đặc biệt có nhiều đoạn ngập sâu qua thắt lưng người nên nhiều ô tô, xe máy chết máy la liệt, ùn tắc giao thông.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Hữu Toàn cho biết, do mưa lớn kéo dài, kèm theo rác bít các miệng cống nên nước không thoát được, gây ngập úng cục bộ các tuyến đường. Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang đã thực hiện vận hành các cống trên địa bàn TP. Rạch Giá để tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực nội ô thành phố.

Một số tuyến đường ở khu đô thị Nam An Hòa nước cũng ngập lênh láng. Ảnh: CTV

Ở khu đô thị Tây Bắc cũng cùng cảnh ngộ. Ảnh: CTV

Nước ngập sâu, mưa nặng hạt khiến các phương tiên lưu thông rất khó khăn. Ảnh: CTV

Nước "tấn công" vào trụ sở cơ quan Nhà nước. Ảnh: CTV

"ĐỘI MÓC CỐNG" TRONG MƯA

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường ở khu đô thị Phú Cường thuộc phường An Hòa tình trang đường ngập nước không đáng kể, mặc dù lượng mưa trong thành phố như nhau. Người dân sống khu vực này cho biết, ở đây có "đội móc cống" ra quân làm nhiệm vụ mỗi khi mưa lớn.

Khoảng 9 giờ sáng hôm nay, dù mưa vẫn còn nặng hạt nhưng trên đường Tôn Đức Thắng có hơn chục người, tay cầm cây, cầm xà beng đi dò móc, thông từng hố ga, miệng cống.

Những người này cho biết, họ là nhân viên của Công ty Quê Hương, chịu trách nhiệm về cây xanh, vệ sinh môi trường tại khu đô thị Phú Cường và Khu đô thị Phú Gia.

Anh Đô, một thành viên trong "đội móc cống" cho biết, anh được công ty trả lương công nhật 170.000 đồng/ngày. Trời nắng thì anh cắt tỉa, chăm sóc cây xanh. Trời mưa, anh cùng các anh chị làm cùng đi móc cống để nước thoát nhanh.

Việc làm của các thành viên này xem như là nhiệm vụ, không cần công ty phải chỉ đạo. Tiền lương của họ vẫn không thay đổi dù làm việc trong môi trường mưa gió, ướt át.

Những thành viên trong "đội móc cống" chạy xe đi tìm những hố ga, miệng cống để thông. Ảnh: ĐỨC BÌNH

Một thành viên trong "đội móc cống" đang làm việc. Ảnh: ĐỨC BÌNH

Anh Đô đang móc một miệng cống thoát nước chậm. Ảnh: ĐỨC BÌNH

Một đồng đội nữ đem dụng cụ đến hỗ trợ anh Đô. Ảnh: ĐỨC BÌNH

Anh Đô cười tươi cùng các đồng đội. Ảnh: ĐỨC BÌNH

Video: ĐỨC BÌNH

ĐỨC BÌNH - THÙY TRANG - PHƯƠNG VŨ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/moi-truong/tp-rach-gia-mua-lon-noi-ngap-thanh-song-noi-van-kho-rao-21272.html