TPHCM: Chương trình nghệ thuật 'Nhịp sống bình yên' tri ân người lính cứu hỏa

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), chương trình nghệ thuật 'Nhịp sống bình yên' sẽ đưa những câu chuyện người thật, việc thật lên sân khấu, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ sự sống và bình yên của nhân dân.

Sáng 26/8, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026).

Chương trình do Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), các phòng, ban thuộc CATP, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Ban tổ chức, cùng các đại biểu, doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông tham dự họp báo

Ban tổ chức, cùng các đại biểu, doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông tham dự họp báo

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM cho biết, hành trình 65 năm có những chiến công được ghi nhận nhưng cũng có nhiều câu chuyện lặng thầm phía sau những ca trực xuyên đêm, những chuyến xe vội vã rời đơn vị khi thành phố đang yên giấc.

Có người trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có người mang theo thương tích và cũng có những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để sự sống của người khác được tiếp tục. Vì vậy, chương trình được xây dựng trước hết từ hai chữ “tri ân”, dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và cả những gia đình phía sau người lính.

Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM phát biểu tại họp báo

Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM phát biểu tại họp báo

"Kể bằng người thật, việc thật"

Hành trình 65 năm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong “Nhịp sống bình yên” được kể qua những con người, ký ức và câu chuyện có thật phía sau mỗi lần đối mặt với hiểm nguy.

Trung tá Lê Thị Phương Thanh, đạo diễn, biên kịch chương trình cho biết, ê-kíp không đặt nặng việc có bao nhiêu tiết mục hay sử dụng công nghệ gì, mà quan tâm chương trình sẽ đọng lại điều gì trong lòng khán giả.

Trung tá Lê Thị Phương Thanh phát biểu tại họp báo

Trung tá Lê Thị Phương Thanh phát biểu tại họp báo

“Chúng tôi chọn kể chương trình bằng những sự sống, những câu chuyện phía sau màu áo và cả những người vợ, người mẹ, người con vẫn âm thầm chờ người lính trở về sau mỗi chuyến xe rời đơn vị”, Trung tá Phương Thanh chia sẻ.

Tư tưởng xuyên suốt chương trình là “Bình yên không tự nhiên mà có”, với hình tượng người chiến sĩ “đi ngược chiều ngọn lửa”. Họ cũng là những người chồng, người cha, người con bình thường, nhưng khi tiếng chuông báo động vang lên là sẵn sàng đi về phía hiểm nguy để cứu người.

Điểm nhấn của chương trình là những phóng sự, giao lưu, tri ân người thật - việc thật, gồm các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, gia đình liệt sĩ, lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và những cá nhân có hành động dũng cảm trong chữa cháy, CNCH.

Đặc biệt, chương trình sẽ tái hiện hình ảnh mang tính biểu tượng về sự trao truyền giữa các thế hệ với Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chí Thành. Người đi trước đặt tay lên vai người chiến sĩ thế hệ sau, tiếp nối bằng ánh nhìn và động tác chào điều lệnh. Theo Ban tổ chức, điều được trao truyền không phải một vật phẩm, mà là danh dự, lời thề, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm với nhân dân.

Ban tổ chức trao đổi, giải đáp các thông tin cùng phóng viên 

Ban tổ chức trao đổi, giải đáp các thông tin cùng phóng viên 

"Bình yên không tự nhiên mà có"

Phần nghệ thuật gồm 4 chương, dẫn dắt khán giả từ “Nhịp sống bình yên” đến “Đi ngược chiều ngọn lửa”, “Giữ lấy sự sống” và “Một lực lượng, một niềm tin”.

Chương trình kết hợp ca múa nhạc, cải lương, tân cổ với phim tài liệu, phóng sự, giao lưu nhân chứng và công nghệ trình chiếu video mapping. Công nghệ được sử dụng để đưa khán giả đến gần hơn với những câu chuyện có thật, những ký ức và con người đã làm nên hành trình 65 năm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nội dung chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được đặt trong không gian TPHCM sau sắp xếp, trên cơ sở tôn trọng lịch sử, truyền thống của từng địa phương trước hợp nhất và hướng tới một lực lượng thống nhất trong giai đoạn mới.

Tại họp báo, Ban tổ chức cũng nhấn mạnh, giữ bình yên không chỉ là lao vào đám cháy mà quan trọng hơn là phòng ngừa để cháy không xảy ra. Để làm được điều này, bên cạnh lực lượng chuyên nghiệp, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức PCCC ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM trao hoa cảm ơn các thành viên tham gia tổ chức chương trình

Thiếu tướng Đào Công Danh, Chủ tịch Hội Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM trao hoa cảm ơn các thành viên tham gia tổ chức chương trình

“Nhịp sống bình yên” dự kiến diễn ra từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 4/10/2026 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, phường Bến Thành, TPHCM. Theo Ban tổ chức, chương trình hoàn toàn miễn phí, dự kiến có khoảng 450 đại biểu, khách mời và người tham dự.

Chương trình do nghệ sĩ Điền Trung làm Tổng đạo diễn, Trung tá Lê Thị Phương Thanh làm đạo diễn. NSND Kim Tử Long, NSND Phượng Loan; NSƯT Lê Tứ, Thu Vân, Tú Sương, Lam Tuyền, Thy Trang cùng các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ đoàn, lực lượng văn nghệ và cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu diễn.

Đức Nam - Phương Vinh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/toan-dan-phong-chay-chua-chay/tphcm-chuong-trinh-nghe-thuat-nhip-song-binh-yen-tri-an-nguoi-linh-cuu-hoa_196956.html