Trả lại của rơi

Sáng 1-2, ông Nhã, ở thôn Cự Thần (xã Thanh Oai) ra Nhà văn hóa thôn để làm thủ tục về ruộng đất. Đang lúi húi nơi bàn đón tiếp, ông nhìn thấy một xấp tiền rơi dưới đất.

- Ai rơi tiền ở đây không - ông Nhã cầm xấp tiền lên và hỏi lớn.

Mọi người xung quanh nhìn nhau lắc đầu. Cẩn thận đếm lại, ông thấy có 2 triệu đồng. Ông Nhã tiếp tục đi hỏi khắp nơi xem ai đánh rơi. Một lúc sau, ông Định, người cùng thôn hớt hải chạy tới:

- Tôi vừa làm rơi tiền, bác có nhặt được không ạ?

- Anh xem có phải số tiền này không, tôi vừa nhặt được ở bàn chỗ kia kìa - ông Nhã đưa lại xấp tiền.

Cầm tiền trên tay, ông Định xúc động:

- Đúng rồi ạ, may quá có bác giúp. Tiền này tôi định mang đi mua sắm ít đồ cho dịp Tết, luống cuống thế nào lại để rơi bác ạ. Cảm ơn bác nhiều lắm!

- Của anh thì trả lại cho anh thôi, tôi giữ làm sao được. Nhưng cầm tiền thì nên cẩn thận nhé - ông Nhã cười đáp.

Nghe được câu chuyện, Người Xây Dựng nghĩ, việc làm của ông Nhã đáng trân trọng không phải bởi số tiền lớn hay nhỏ, mà là sự trung thực và tình làng, nghĩa xóm. Việc làm đầy ý nghĩa đó đang âm thầm góp phần gieo thêm niềm tin rằng, giữa cuộc sống còn nhiều lo toan, sự chân thành vẫn luôn hiện hữu quanh ta, mộc mạc mà bền bỉ.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tra-lai-cua-roi-732729.html