Trả lại không gian cho hồ Rùa

6h chiều 1-3, anh Ân ở phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) đi bộ quanh hồ Rùa, thuộc phường Phương Liệt. Đang thênh thang dạo bộ thì bị chướng ngại vật là những chiếc bàn ghế nhựa mà mấy nhân viên của quán bia gần đấy kê ra làm phiền. Anh Ân nhắc một nhân viên:

- Các em kê bàn ghế cho gọn gàng, đừng lấn chiếm không gian chung để kinh doanh, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hồ và sinh hoạt của người dân.

Người này chẳng những không nghe, còn cự cãi, rằng hồ Rùa chẳng của riêng nhà ai nên không thể cấm đoán. Không thích đi ở đây thì cứ tránh ra, đi đường khác.

Nghe thấy ồn ào, một người đàn ông có vóc dáng phương phi - anh Ân đoán là chủ quán - bước ra nói với nhân viên:

- Anh ấy nhắc đúng đấy. Các em xếp ghế như thế là lộn xộn, lấn hết cả đường ven hồ. Mình làm kinh doanh như thế này thực ra là đã gây ảnh hưởng đến người dân rồi.

Nói xong, người đàn ông quay sang xin lỗi anh Ân và hứa sẽ nhắc nhở thêm nhân viên.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng cho hay, ngoài quán bia trên, quanh hồ Rùa còn có thêm 2 quán bia nữa thường lấn chiếm không gian của người đi bộ. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để trả lại không gian cho đường dạo ven hồ Rùa, bởi để có được cảnh quan như hôm nay, thành phố đã phải đầu tư rất nhiều tiền của mới có thể cải tạo, xây dựng đẹp được thế này...

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/961225/tra-lai-khong-gian-cho-ho-rua