Trả lại tài sản cho du khách

Chiều tối 30-3, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dòng người tản bộ khá đông. Trên một ghế đá ven hồ, hai vợ chồng người Pháp sau khi nghỉ chân đã rời đi mà không hay biết mình làm rơi chiếc điện thoại. Ít phút sau, một người dân (xin giấu tên) đi qua nhặt được.

Kiểm tra sơ bộ, điện thoại có nhiều thông tin quan trọng, trong đó có hình ảnh giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của hai vị khách nước ngoài. Nhận thấy đây là tài sản quan trọng, người này đã nhanh chóng báo cho anh Hoàng Mạnh Quân, nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ 19-8 đang làm nhiệm vụ gần đó. Ngay lập tức, anh Hoàng Mạnh Quân cùng lực lượng đã tỏa đi quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để tìm kiếm hai vị khách. Trong lúc đang tìm kiếm, chiếc điện thoại đổ chuông, anh Hoàng Mạnh Quân nhanh chóng bắt máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của một người nước ngoài.

Với kinh nghiệm của mình, anh Hoàng Mạnh Quân trao đổi, trấn an và hẹn gặp tại một điểm cụ thể gần bờ hồ. Chỉ ít phút sau, hai ông bà người Pháp vội vã quay lại. Khi nhận lại chiếc điện thoại, họ không giấu được sự xúc động.

Nhiều người chứng kiến sự việc thốt lên khen ngợi anh Hoàng Mạnh Quân, còn bản thân anh chỉ khiêm tốn đáp lời:

- Giữ được giấy tờ cho khách nước ngoài là việc rất ý nghĩa. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi thôi mà.

Câu chuyện nhỏ giữa lòng Thủ đô đã để lại ấn tượng đẹp về sự tận tâm, trách nhiệm và nghĩa tình của những con người âm thầm góp phần giữ gìn hình ảnh Hà Nội văn minh, thanh lịch.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tra-lai-tai-san-cho-du-khach-744467.html