Trái đắng cho HLV Harry Kewell
Một khởi đầu không hề ngọt ngào. Và với HLV Harry Kewell, V.League đang cho thấy sự khắc nghiệt ngay từ trận ra mắt.
“Chúng tôi đã chơi đủ tốt để thắng, chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng không may mắn”, HLV Harry Kewell nói sau trận Hà Nội FC thua 1-2 trước Ninh Bình. Mọi thứ không sai, nhưng thua vẫn thua.
Đó là những lời đầy tiếc nuối, nhưng với một đội bóng như Hà Nội FC thì không có chỗ cho cái gọi là “đẹp” mà thiếu hiệu quả. Với Hà Nội FC trước cuộc so tài với đội Ninh Bình, thứ họ cần không phải là lời khen cho phong cách đá đẹp, có tính giải trí, mà là 3 điểm hoặc ít nhất, không được thua Ninh Bình FC ngay tại sân nhà.

Một khởi đầu không hề ngọt ngào. Và với HLV Harry Kewell, V.League đang cho thấy sự khắc nghiệt ngay từ trận ra mắt. Ảnh: Hà Nội FC
Khoảng cách 9 điểm với Ninh Bình sau 7 vòng đấu là lời cảnh báo rõ ràng. Nếu có được chiến thắng trong ngày ra mắt, khoảng cách ấy chỉ còn 3 điểm và cuộc đua vô địch rõ ràng thuận lợi hơn nhất nhiều với Hà Nội FC. Nhưng bóng đá không có “nếu”, và Harry Kewell có lẽ cảm nhận rất rõ điều đó.
Công bằng mà nói, Hà Nội FC của Kewell đã chơi không tệ. Họ kiểm soát bóng, tạo nhiều cơ hội, thậm chí hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ. Thế nhưng, thứ bóng đá đẹp đôi khi cũng… nhận cái giá đắt nếu thiếu hiệu quả trong dứt điểm. Ninh Bình chơi bình thường, nhưng chỉ cần hai quả phạt góc, và họ rời sân với chiến thắng.
Thất bại này không chỉ là chuyện của một trận đấu. Nó phơi bày những vấn đề mà HLV Kewell phải đối diện tại Hà Nội FC. Hàng phòng ngự lỏng lẻo, tuyến giữa thiếu nhạc trưởng đích thực khi Hùng Dũng đã không còn sung mãn như xưa. Và hơn hết, đó là áp lực của một đội bóng vốn quen chiến thắng, cùng mục tiêu vô địch.
V.League luôn khốc liệt theo cách riêng. Ở đây, một HLV ngoại có thể được tung hô sau một vài trận thắng, rồi đối mặt nguy cơ bị sa thải chỉ sau vài vòng đấu. Hà Nội FC vốn là “lò xay” HLV ngoại, và Kewell cần phải nhanh chóng quên đi vị đắng đầu tiên, qua đó hướng tới những kết quả tốt hơn.