Trại giam An Điềm sẵn sàng cho ngày đặc xá
Những ngày này, không khí tại Trại giam An Điềm (đóng tại xã Thượng Đức, Đà Nẵng) trở nên xốn xang và rộn ràng hơn bao giờ hết. Đợt này, Trại giam An Điềm có 89 phạm nhân được xét đề nghị đặc xá. Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực cải tạo không ngừng của phạm nhân và sự cẩn trọng, nhân văn của lực lượng quản giáo và các đơn vị liên quan.
Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện ý nghĩa này, thời gian qua, Ban Giám thị Trại giam An Điềm đã chỉ đạo các phân trại, khu lao động dạy nghề và Đội Cảnh sát quản giáo khẩn trương triển khai các bước theo đúng quy định. Quyết định của Chủ tịch nước cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, của Hội đồng Đặc xá được niêm yết công khai tại các bảng tin, thư viện, buồng giam để tất cả phạm nhân đều có thể tiếp cận, tự liên hệ bản thân xem có đủ điều kiện hay không, từ đó viết đơn đề nghị đặc xá theo mẫu.

Phạm nhân được học nghề mộc tại Trại giam An Điềm.

Cán bộ Trại giam An Điềm giới thiệu chi tiết các quy định về công tác đặc xá đến phạm nhân.
“Đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho xã hội. Chính vì mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc nên công tác xét, đề nghị đặc xá tại Trại giam An Điềm đã được triển khai thực hiện đúng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định, đúng trình tự, thủ tục hướng dẫn. Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sự công khai, dân chủ, công bằng, không để xảy ra bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào trong quá trình xét duyệt”
Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Giám thị Trại giam An Điềm
Điểm đáng chú ý trong quy trình chuẩn bị năm nay là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày tái hòa nhập của phạm nhân. Trước khi cho phạm nhân viết đơn, cán bộ quản giáo đã đề xuất Ban Giám thị tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân. Mục đích là để xác định chính xác địa chỉ nơi cư trú mà phạm nhân sẽ về sau khi được đặc xá.
Các phạm nhân đều phải khai báo cụ thể, chính xác thông tin này và viết bản cam kết sau khi ra trại sẽ lập tức trở về địa phương, trình báo với chính quyền đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, Ban Giám thị cũng tích cực vận động, hướng dẫn phạm nhân và người nhà thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ dân sự để đảm bảo đủ điều kiện đặc xá.
Trong số 89 phạm nhân tại Trại giam An Điềm có niềm vui được đề nghị đặc xá đợt này, mỗi người là một câu chuyện, một hành trình chuộc lỗi khác nhau. Phạm nhân Ngô Tam Trường Duy (SN 1990, quê xã Tam Xuân, Đà Nẵng) không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Bị kết án 12 tháng tù giam về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và chấp hành án từ tháng 11/2025, Duy từng có chuỗi ngày dài sống trong dằn vặt khi bỏ lại người vợ trẻ và 3 đứa con nhỏ dại.
“Khi được cán bộ quản giáo thông báo mình có tên trong danh sách đề nghị đặc xá, tôi mừng đến mức thức trắng đêm. Bản án 12 tháng không phải là quá dài, nhưng cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết pháp luật là quá lớn. Suốt thời gian qua, nhờ sự giáo dục của các cán bộ, tôi đã nhận ra lỗi lầm, nỗ lực lao động để chuộc lỗi. Nghĩ đến cảnh sắp được về ôm vợ, ôm con vào lòng, tôi tự hứa sẽ làm một người công dân lương thiện, tìm một công việc chân chính để nuôi gia đình”, phạm nhân Duy chia sẻ.
Cùng chung niềm vui vỡ òa được đề nghị đặc xá là phạm nhân Huỳnh Văn Thắng (SN 2002, quê xã Phú Ninh, Đà Nẵng). Thắng bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chấp hành án từ tháng 12/2023. Những ngày đầu nhập trại, phạm nhân Thắng khi ấy gần như suy sụp. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm, kiên trì uốn nắn của cán bộ quản giáo đã giúp Thắng gượng dậy, nỗ lực cải tạo tốt. Phạm nhân Thắng tâm sự rằng, sai lầm tuổi trẻ đã lấy đi của bản thân nhiều thứ, nhưng sự khoan hồng của Nhà nước đã cho anh cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời khi tuổi đời còn rất trẻ.
Bên cạnh niềm vui của những người sắp sửa được tự do, không khí thi đua cải tạo tốt cũng lan tỏa mạnh mẽ đến những phạm nhân chưa đủ điều kiện trong đợt này. Nhìn những người bạn tù chuẩn bị tư trang chờ ngày về, họ không tự ti mà lấy đó làm cái đích để phấn đấu.

Các phạm nhân được đề nghị đặc xá tham gia Hội nghị tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại Trại giam An Điềm.
Nêu cao quyết tâm hoàn lương, phạm nhân Lê Quốc Huy (SN 1986, quê phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng), người đang chấp hành bản án 26 năm tù giam về tội tham ô tài sản từ tháng 12/2021, chia sẻ một cách chân thành: “Bản án của tôi rất dài, và đợt đặc xá năm 2026 này tôi chưa đủ điều kiện để được xét duyệt. Tuy nhiên, nhìn thấy 89 anh em ở đây được đề nghị đặc xá nhờ cải tạo tốt, trong lòng tôi không hề có sự đố kỵ, trái lại, tôi thấy mừng cho họ và thấy hy vọng của chính mình trong đó. Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước chính là minh chứng rõ nhất rằng: Các phạm nhân đều có cơ hội như nhau, cứ nỗ lực cải tạo, lao động tốt thì ngày về sẽ không còn xa. Tôi sẽ tiếp tục quyết tâm cải tạo thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật để khi đủ điều kiện, bản thân cũng sẽ được hưởng sự khoan hồng, sớm trở về với gia đình và cộng đồng”.
Công tác chuẩn bị đặc xá tại Trại giam An Điềm đang đi vào những bước hoàn thiện cuối cùng. Ở tại nơi đây, tình người và ánh sáng của pháp luật đang hòa quyện, mở ra một chương mới tươi sáng cho những cuộc đời lầm lỡ hướng về nẻo thiện.
Nguồn CAND: https://cand.vn/trai-giam-an-diem-san-sang-cho-ngay-dac-xa-post812071.html











