Trải nghiệm để trưởng thành từ Trại hè 'Lính cứu hỏa nhí'

Với 74 học viên tham gia, Trại hè 'Lính cứu hỏa' năm 2026 do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức là dịp để các em rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và bản lĩnh.

Không điện thoại, không trò chơi điện tử, thay vào đó là tiếng kẻng báo thức lúc 5 giờ sáng, những giờ huấn luyện nghiêm túc và các tình huống thực hành phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Với 74 học viên tham gia, Trại hè "Lính cứu hỏa" năm 2026 do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thái Nguyên, tổ chức là dịp để các em rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và bản lĩnh.

Học viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.

Học viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.

Mỗi ngày của các học viên bắt đầu từ sáng sớm với nền nếp sinh hoạt của lực lượng Công an. Sau khi gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân và tập thể dục, các em bước vào chương trình huấn luyện gồm võ thuật, rèn luyện thể lực, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, sơ cấp cứu, thoát nạn trong môi trường có khói, đu dây thoát hiểm cùng nhiều tình huống thực hành sát với thực tế.

Đối với nhiều học viên, đây là lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm các kỹ năng xử lý sự cố. Em Nguyễn Anh Tú (phường Phan Đình Phùng) chia sẻ: Lúc đầu em hơi sợ khi vào khu vực có khói, nhưng được các chú hướng dẫn nên bình tĩnh hơn. Em biết phải cúi thấp người và tìm đường thoát ra ngoài.

Không chỉ được trang bị kiến thức, các em còn rèn luyện tác phong kỷ luật và tính tự lập thông qua những công việc hằng ngày như tự gấp chăn màn, giặt quần áo, sắp xếp đồ dùng cá nhân và hỗ trợ bạn bè trong sinh hoạt. Qua đó, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm từng bước được hình thành.

Em Lý Trần Thu Thảo (phường Quan Triều) cho biết: Lúc mới đến em chưa quen, nhưng chỉ sau ít ngày đã thích nghi với môi trường sinh hoạt của lực lượng vũ trang và cảm thấy rất vui khi được học tập, sinh hoạt cùng các bạn.

Buổi tối là thời gian dành cho sinh hoạt tập thể, học kỹ năng sống, giao lưu văn nghệ và viết nhật ký. Đây cũng là lúc nhiều học viên lần đầu sống xa gia đình bày tỏ nỗi nhớ nhà. Em Nguyễn Lê Minh Khang chọn cách viết thư gửi bố mẹ, còn em Phan Bảo Hiếu (9 tuổi) chia sẻ: Em nhớ nhà nhưng em không khóc. Em mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Sau một tuần tham gia trại hè, nhiều học viên đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ những em còn rụt rè trong ngày đầu nhận quân, các em trở nên tự tin hơn, chủ động trong sinh hoạt, biết phối hợp với bạn bè và hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của trại hè không phải đào tạo những "lính cứu hỏa nhí", mà thông qua các hoạt động trải nghiệm để trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH; đồng thời rèn luyện tính kỷ luật, sự tự lập, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.

Một tuần trải nghiệm tuy không dài nhưng đã mang đến cho các em nhiều bài học bổ ích về kỹ năng sống, khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp cũng như ý thức sẻ chia, giúp đỡ mọi người. Những trải nghiệm này sẽ trở thành hành trang quý báu, giúp các em thêm tự tin và trưởng thành trong học tập cũng như cuộc sống.

Đoan Trang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202607/trai-nghiem-de-truong-thanh-tu-trai-he-linh-cuu-hoa-nhi-0772b2a/