'Trải nghiệm một ngày làm cô, chú bộ đội'

Mới đây, các cháu học sinh Trường Mầm non Sunrise (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) có chuyến đi 'trải nghiệm một ngày làm cô, chú bộ đội' tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đây là năm thứ ba liên tiếp nhà trường tổ chức cho các cháu đi thăm hỏi, gặp gỡ, giao lưu với các chú bộ đội đang công tác tại địa phương, qua đó giúp các cháu nhỏ phần nào hiểu hơn về cuộc sống của các chú bộ đội.

Tại Trung đoàn 764, các cô giáo, phụ huynh và hơn 200 học sinh Trường Mầm non Sunrise được nghe các chú bộ đội kể về truyền thống của đơn vị, tham quan nơi làm việc, nơi ở, sinh hoạt hằng ngày và khu vực tăng gia sản xuất. Các cháu nhỏ cũng được cán bộ, chiến sĩ đơn vị hướng dẫn nghi thức điều lệnh quân đội; bài tập thể dục buổi sáng; cách gấp chăn, gối làm sao cho vuông. Ngược lại, các chú bộ đội cũng được xem các "chiến sĩ nhí" thể hiện tài năng qua những tiết mục, những màn đồng diễn, những lời ca sâu lắng bất ngờ, ấn tượng.

 Niềm vui của học sinh Trường Mầm non Sunrise khi được tham quan “trải nghiệm một ngày làm cô, chú bộ đội” tại Trung đoàn 764.

Niềm vui của học sinh Trường Mầm non Sunrise khi được tham quan “trải nghiệm một ngày làm cô, chú bộ đội” tại Trung đoàn 764.

Chị Võ Thị Thúy, một phụ huynh học sinh chia sẻ: “Khi nghe nhà trường thông báo cho các cháu đi tham quan dã ngoại tại doanh trại quân đội, con trai tôi rất vui, cháu khoe khắp xóm là sắp được đi gặp các chú bộ đội. Từ khi đi thực tế về, cháu tự giác ăn uống, đánh răng không cần nhắc nhở. "Con muốn làm chú bộ đội", cháu luôn miệng bảo vậy khi nói về mơ ước của mình”.

Cô Phạm Thị Thúy Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sunrise cho biết: “Trong chuyến đi tham quan, trải nghiệm, các bé đã mang đến không khí sôi nổi, vui tươi và đầy hồn nhiên, dí dỏm, thể hiện tình cảm yêu mến đối với các chú bộ đội. Có thể nói, chương trình không chỉ là hoạt động tri ân, giáo dục tình cảm yêu quý, kính trọng của trẻ với các cô, chú bộ đội mà còn là cơ hội giúp các con có thêm kiến thức về kỹ năng hoạt động tập thể, nuôi dưỡng tình cảm với chú bộ đội và tình yêu quê hương, đất nước. Đây chính là mục tiêu chương trình giáo dục trẻ mầm non mà nhà trường cũng như Trung đoàn 764 phối hợp tổ chức chuyến tham quan, trải nghiệm một ngày tại đơn vị”.

“Cháu thương chú bộ đội/ Nơi rừng sâu biên giới/ Cháu thương chú bộ đội/ Canh giữ ngoài đảo xa”-đó là những vần thơ, lời ca, cũng chính là tình cảm yêu mến của các em nhỏ hướng về các chú bộ đội đang ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Bài và ảnh: BẬT HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/trai-nghiem-mot-ngay-lam-co-chu-bo-doi-605908