Trải nghiệm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng': Sống lại khoảnh khắc Quốc khánh 2/9/1945
Triển lãm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng' đưa người tham quan trở về Quảng trường Ba Đình năm 1945, hòa mình vào khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập.
Triển lãm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' chính thức mở cửa từ 8h sáng ngày 19/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ). Triển lãm nhằm tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR) 3D, mang đến trải nghiệm sống động và chân thực chưa từng có.
Khách tham quan đeo kính VR Meta Quest, tự do di chuyển trong không gian 360 độ, cảm nhận âm thanh, chuyển động của đám đông, nét mặt và lời thề của đồng bào, hòa mình vào bầu không khí lịch sử hào hùng.
GS.TS Từ Thị Loan, thành viên Hội đồng Cố vấn chuyên môn dự án, chia sẻ: 'Tôi như được sống lại khoảnh khắc lịch sử 80 năm trước. Nét mặt, những lời thề, cánh tay đấm vung lên, tiếng vỗ tay… tất cả đều sống động và thiêng liêng'.
Không chỉ người lớn, nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ xúc động. Anh Hoàng Minh Hiếu nói: 'Từng xem qua sách báo, tivi, nhưng trải nghiệm VR khiến mình kinh ngạc vì chân thực chưa từng thấy'. Chị Nguyễn Thu Hằng cũng chia sẻ: 'Cảm giác như đang thực sự đứng giữa Quảng trường Ba Đình, có thể quay 360 độ, nhìn toàn cảnh, nghe âm thanh sống động'.
Triển lãm là sự kết hợp giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và thấu hiểu quá khứ một cách tự nhiên, đồng thời truyền cảm hứng yêu nước, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là hướng đi mới trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản, đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng trải nghiệm tương tác thực tế.
Hình ảnh trong ngày đầu mở cửa triển lãm 'Trở về thời khắc thiêng liêng':

Sáng 19/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) 'Trở về thời khắc thiêng liêng'.


Chương trình trải nghiệm thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Đeo lên chiếc kính thực tế ảo, khoảnh khắc cả quảng trường Ba Đình năm xưa hiện ra trước mắt khiến nhiều người xúc động.

Công nghệ 3D và kính VR tái hiện tỉ mỉ từng khung cảnh: lễ đài trang nghiêm, dòng người chen kín quảng trường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu.

Người trải nghiệm có thể di chuyển, xoay nhìn khắp không gian, cảm nhận như mình thực sự đang đứng giữa biển người cách đây 80 năm.

Nhiều người rơi nước mắt ngay sau khi tháo kính, vẫn chưa hết xúc động khi được sống lại thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc.

Dù sáng 19/8 trời có mưa nhưng hàng dài người vẫn kiên nhẫn xếp hàng trước Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) để tham gia chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) 'Trở về thời khắc thiêng liêng'.
Lịch trình chi tiết lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.