Trái tim biết yêu thương

Ngày 30-11, chị Thoa ở phường Đông Ngạc chuẩn bị một số đồ để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tại điểm tập kết, chị Thoa thấy một người phụ nữ lớn tuổi chở theo một bé trai cùng một thùng sách và bút mới.

Chị Thoa đến gần hỏi thăm:

- Sao cô lại ủng hộ sách và bút viết vậy ạ?

- Đó là ý tưởng của cháu nội cô, cậu bé này đây. Cháu đã đập chú heo đất tiết kiệm từ đầu năm đến giờ lấy tiền mua sách và bút viết tặng các bạn nhỏ - người phụ nữ đáp.

Chị Thoa quay ra hỏi cháu bé:

- Sao cháu lại chọn mua sách và bút để ủng hộ các bạn thế?

- Cháu thấy nhiều nhà bị ngập hết nên chắc các bạn sẽ thiếu sách vở, đồ dùng học tập. Cháu gửi quà để các bạn có vở và bút để đi học ạ - cậu bé lễ phép đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thoa cảm động trước tấm lòng của cháu bé. Chị muốn lan tỏa hành động đẹp này tới cộng đồng để có thêm nhiều trái tim yêu thương, biết cảm thông và chia sẻ với những người gặp khó khăn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trai-tim-biet-yeu-thuong-727663.html