'Trạm yêu thương': Lan tỏa năng lượng tích cực tới người cùng cảnh ngộ

Chương trình 'Trạm yêu thương' với chủ đề 'Như hoa hướng dương' phát sóng vào ngày 12-7, trên kênh VTV1, đã mang đến câu chuyện đầy cảm động về chị Nguyễn Thu Hương - người nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và lan tỏa năng lượng tích cực tới những người cùng cảnh ngộ.

Chị Nguyễn Thu Hương sinh ra trong một gia đình đông con ở vùng quê Tuyên Quang. Một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi của chị một chân. Khi đó, con chị còn rất nhỏ và chị buộc phải nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục hành trình mưu sinh.

Chị Nguyễn Thu Hương (bên trái) là nhân vật chính trong chương trình "Trạm yêu thương" chủ đề "Như hoa hướng dương". Ảnh: VTV

Chị Nguyễn Thu Hương (bên trái) là nhân vật chính trong chương trình "Trạm yêu thương" chủ đề "Như hoa hướng dương". Ảnh: VTV

Bằng nghị lực vươn lên và tình thương gia đình, chị Hương bắt đầu cuộc sống của một người khuyết tật với một bên chân bằng gỗ. Từ công việc bán tạp hóa, chị tìm tòi học hỏi, mở rộng thêm việc kinh doanh online để lo toan cho gia đình nhỏ của mình.

Trong chương trình “Trạm yêu thương”, chị Nguyễn Thu Hương thể hiện một đoạn ca khúc “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một cách giới thiệu về mình – một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn lạc quan, sống tích cực và sống vì mọi người.

Chị Nguyễn Thu Hương thể hiện ca khúc "Như gió cuốn đi" để giới thiệu về mình. Ảnh: VTC

Chị Nguyễn Thu Hương thể hiện ca khúc "Như gió cuốn đi" để giới thiệu về mình. Ảnh: VTC

Không chỉ vực dậy cuộc sống của mình, chị Hương còn lan tỏa tinh thần vượt khó cho những người đồng cảnh ngộ. Năm 2023, với sự hỗ trợ của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang, chị Hương thành lập Câu lạc bộ Khát vọng Tuyên Quang, quy tụ 48 thành viên khuyết tật từ 22 đến 60 tuổi. Câu lạc bộ trở thành nơi gắn kết, hỗ trợ nhau có việc làm, sống tự tin, tìm lại ý nghĩa cuộc đời.

Cùng chị đến với chương trình “Trạm yêu thương” còn có anh Quân – người chồng luôn kề bên chị từ những ngày điều trị, phục hồi chức năng, mưu sinh vất vả đến các hoạt động cộng đồng. Anh và gia đình là chỗ dựa tinh thần để chị vượt qua bao thử thách.

Gia đình luôn là điểm tựa cho chị Nguyễn Thu Hương. Ảnh: VTV

Gia đình luôn là điểm tựa cho chị Nguyễn Thu Hương. Ảnh: VTV

Trên sân khấu “Trạm yêu thương”, anh Quân mang theo những bông hoa hướng dương tặng chị, là lời động viên dành cho người vợ nghị lực tiếp tục mạnh mẽ, như hoa hướng dương luôn vươn về phía mặt trời.

Câu chuyện của chị Hương là minh chứng cảm động về nghị lực sống, tình yêu thương và khát khao lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tram-yeu-thuong-lan-toa-nang-luong-tich-cuc-toi-nguoi-cung-canh-ngo-708917.html