Trận đánh kinh hồn bùng nổ chỉ vì hai tên say làm chuyện điên rồ

Trong trận đánh do hai gã say xỉn gây ra, có lúc quân của Alexander Đại đế suýt tràn được vào thành. Nếu toàn bộ lực lượng của Macedonia tham chiến hôm ấy, có lẽ thành Halicarnassus đã thất thủ...

Diễn ra năm 334 TCN, trận vây hãm thành Halicarnassus là một sự kiện trong cuộc chinh phạt Ba Tư của Alexander Đại đế. Trong trận đánh này, một chuyện hy hữu đã xảy ra.

Diễn ra năm 334 TCN, trận vây hãm thành Halicarnassus là một sự kiện trong cuộc chinh phạt Ba Tư của Alexander Đại đế. Trong trận đánh này, một chuyện hy hữu đã xảy ra.

Khi đó, quân Ba Tư đồn trú ở thành Halicarnassus có rất nhiều vũ khí, lương thực, thuốc men dự trữ. Những bức tường của họ cũng đủ kiên cố để chống máy bắn đá Macedonia.

Khi đó, quân Ba Tư đồn trú ở thành Halicarnassus có rất nhiều vũ khí, lương thực, thuốc men dự trữ. Những bức tường của họ cũng đủ kiên cố để chống máy bắn đá Macedonia.

Vì thế, quân của Alexander Đại đế rơi vào thế bế tắc. Cuộc vây hãm dài và khó đã khiến nhiều binh sĩ của Macedonia cảm thấy chán nản.

Vì thế, quân của Alexander Đại đế rơi vào thế bế tắc. Cuộc vây hãm dài và khó đã khiến nhiều binh sĩ của Macedonia cảm thấy chán nản.

Hai binh sĩ thuộc thuộc binh đoàn Macedonia không phải là ngoại lệ. Do ở cùng lều, họ hay nói chuyện với nhau. Một hôm, trong lúc say rượu, cả hai cãi nhau về việc ai trong số họ chiến đấu giỏi hơn.

Hai binh sĩ thuộc thuộc binh đoàn Macedonia không phải là ngoại lệ. Do ở cùng lều, họ hay nói chuyện với nhau. Một hôm, trong lúc say rượu, cả hai cãi nhau về việc ai trong số họ chiến đấu giỏi hơn.

Cuối cùng họ tìm ra một cách để giải quyết tranh cãi, đó là cả hai sẽ tấn công thành Halicarnassus và người nào giết được nhiều lính Ba Tư sẽ là chiến binh giỏi hơn.

Cuối cùng họ tìm ra một cách để giải quyết tranh cãi, đó là cả hai sẽ tấn công thành Halicarnassus và người nào giết được nhiều lính Ba Tư sẽ là chiến binh giỏi hơn.

Thế là hai người lính say xỉn tiến tới cổng thành của kẻ thù. Thấy đối phương chỉ có hai người, lính canh Ba Tư trong thành bỏ vị trí và xông ra cổng thành để đánh nhau với họ.

Thế là hai người lính say xỉn tiến tới cổng thành của kẻ thù. Thấy đối phương chỉ có hai người, lính canh Ba Tư trong thành bỏ vị trí và xông ra cổng thành để đánh nhau với họ.

Binh lính cả hai bên đều thấy cuộc xô xát nên xông tới để hỗ trợ đồng đội. Chẳng bao lâu cuộc chiến nhỏ trở thành cuộc chiến lớn.

Binh lính cả hai bên đều thấy cuộc xô xát nên xông tới để hỗ trợ đồng đội. Chẳng bao lâu cuộc chiến nhỏ trở thành cuộc chiến lớn.

Trong lúc hai bên đánh nhau, có lúc quân của Alexander Đại đế suýt tràn được vào thành. Nếu toàn bộ lực lượng của Macedonia tham chiến hôm ấy, có lẽ thành Halicarnassus đã thất thủ...

Trong lúc hai bên đánh nhau, có lúc quân của Alexander Đại đế suýt tràn được vào thành. Nếu toàn bộ lực lượng của Macedonia tham chiến hôm ấy, có lẽ thành Halicarnassus đã thất thủ...

Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/tran-danh-kinh-hon-bung-no-chi-vi-hai-ten-say-lam-chuyen-dien-ro-1530760.html