Trận đánh quan trọng nhất trong chiến tranh giành độc lập của Mỹ

Mặc dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên biển và các mặt trận khác, chiến thắng của phe Lục địa tại Yorktown đã chấm dứt cuộc giao tranh tại các thuộc địa Mỹ. Trận Yorktown về cơ bản đã kết thúc cuộc chiến tranh giành Độc lập của Mỹ.

Diễn ra từ ngày 28/9-17/10/1781 giữa liên quân Pháp – Lục địa Mỹ với quân Anh, trận Yorktown được coi là trận đánh quan trọng nhất trong trong lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ.

Diễn ra từ ngày 28/9-17/10/1781 giữa liên quân Pháp – Lục địa Mỹ với quân Anh, trận Yorktown được coi là trận đánh quan trọng nhất trong trong lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ.

Trận đánh diễn ra trong bối cảnh, hạm đội của Pháp do bá tước Francois chỉ huy đã di chuyển từ St. Domingue (nay là Haiti) đến vịnh Chesapeake, còn tướng Charles Cornwallis của Anh đã chọn Yorktown – địa điểm nằm ở cửa vịnh Chesapeake – làm căn cứ của mình.

Trận đánh diễn ra trong bối cảnh, hạm đội của Pháp do bá tước Francois chỉ huy đã di chuyển từ St. Domingue (nay là Haiti) đến vịnh Chesapeake, còn tướng Charles Cornwallis của Anh đã chọn Yorktown – địa điểm nằm ở cửa vịnh Chesapeake – làm căn cứ của mình.

George Washington – lãnh tụ của phe Lục địa Mỹ - nhận ra đã đến lúc phải hành động. Ông ra lệnh cho Hầu tước Lafayette và 5.000 lính Mỹ chặn đường rút lui trên bộ của Cornwallis từ Yorktown, trong khi hạm đội hải quân Pháp chặn đường rút lui trên biển.

George Washington – lãnh tụ của phe Lục địa Mỹ - nhận ra đã đến lúc phải hành động. Ông ra lệnh cho Hầu tước Lafayette và 5.000 lính Mỹ chặn đường rút lui trên bộ của Cornwallis từ Yorktown, trong khi hạm đội hải quân Pháp chặn đường rút lui trên biển.

Đến ngày 28/9, Washington đã hoàn tất việc bao vây Cornwallis và Yorktown với lực lượng kết hợp quân Lục địa và quân Pháp. Trong ba tuần sau đó, các cuộc pháo kích đã diễn ra không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm.

Đến ngày 28/9, Washington đã hoàn tất việc bao vây Cornwallis và Yorktown với lực lượng kết hợp quân Lục địa và quân Pháp. Trong ba tuần sau đó, các cuộc pháo kích đã diễn ra không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm.

Trước sức ép khủng khiếp từ đối phương, tướng Cornwallis đã đầu hàng Washington tại Yorktown vào ngày 17/10/1781.

Trước sức ép khủng khiếp từ đối phương, tướng Cornwallis đã đầu hàng Washington tại Yorktown vào ngày 17/10/1781.

Lấy cớ bị ốm, Cornwallis đã không tham dự lễ đầu hàng chính thức diễn ra vào ngày 19/10. Thay vào đó, phó chỉ huy là tướng Charles O’Hara đã mang thanh kiếm của Cornwallis trao cho chỉ huy của Mỹ và Pháp.

Lấy cớ bị ốm, Cornwallis đã không tham dự lễ đầu hàng chính thức diễn ra vào ngày 19/10. Thay vào đó, phó chỉ huy là tướng Charles O’Hara đã mang thanh kiếm của Cornwallis trao cho chỉ huy của Mỹ và Pháp.

Mặc dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên biển và các mặt trận khác, chiến thắng của phe Lục địa tại Yorktown đã chấm dứt cuộc giao tranh tại các thuộc địa Mỹ. Trận đánh này về cơ bản đã kết thúc cuộc chiến tranh giành Độc lập của Mỹ.

Mặc dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên biển và các mặt trận khác, chiến thắng của phe Lục địa tại Yorktown đã chấm dứt cuộc giao tranh tại các thuộc địa Mỹ. Trận đánh này về cơ bản đã kết thúc cuộc chiến tranh giành Độc lập của Mỹ.

Các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào năm 1782, và ngày 3/9/1783, Hiệp ước Paris đã được ký, chính thức công nhận Mỹ là một quốc gia tự do và độc lập sau 8 năm chiến tranh.

Các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vào năm 1782, và ngày 3/9/1783, Hiệp ước Paris đã được ký, chính thức công nhận Mỹ là một quốc gia tự do và độc lập sau 8 năm chiến tranh.

Mời quý độc giả xem video: Bãi biển bỏng ngô chỉ có ở Tây Ban Nha / VTV Travel.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tran-danh-quan-trong-nhat-trong-chien-tranh-gianh-doc-lap-cua-my-1561304.html