Trân quý những tấm lòng chăm lo cho người nghèo
Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh duy trì hoạt động 14 năm qua từ sự đoàn kết, tinh thần thiện nguyện của các thành viên đóng góp mỗi năm hàng tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Câu lạc bộ lan tỏa tấm lòng nhân ái, giúp người trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Câu lạc bộ do ông Trần Thanh Hoàng - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang sáng lập từ năm 2012. Nguồn quỹ từ tấm lòng đóng góp của cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Điện nước An Giang và các đối tác mỗi năm hơn 1 tỷ đồng, chi hỗ trợ hơn 100 trường hợp đau bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh…
Người bệnh thận có cuộc sống gần như gắn chặt với bệnh viện, vì phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần và hành trình điều trị liên tục để duy trì sự sống, gánh nặng chi phí rất lớn. Anh Phan Hữu Quốc Việt - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thứ bảy - Bình Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện nước An Giang cho biết: “Thấy được khó khăn đó, câu lạc bộ hỗ trợ thường xuyên cho gần 50 trường hợp chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa An Giang, các xã An Phú, Phú Tân”.

Anh Phan Hữu Quốc Việt trao 10 triệu đồng cho gia đình chị Trần Thị Trinh. Ảnh: ÁI NHÂN
Nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo, không tiền chữa trị được hỗ trợ kịp thời. Là một trong những trường hợp được hỗ trợ, chị Trần Thị Trinh (34 tuổi), ngụ ấp Phú Mỹ Thượng, xã Phú An chia sẻ: “Nhà có 4 mẹ con, hằng ngày, tôi và mẹ già 70 tuổi ngồi xe lăn đi bán vé số để kiếm tiền nuôi sống gia đình và 2 con mới 2 tuổi và 4 tuổi. Mẹ tôi mắc nhiều chứng bệnh nặng như tai biến, tiểu đường, gan, thận, không còn khả năng đi lại và phải thường xuyên nằm viện điều trị 5 năm nay. Căn nhà tôi đang ở là ở nhờ tạm bợ”.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Trinh, anh Việt đến thăm và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình. Trong căn nhà cấp 4 ven bờ sông, chị Trinh vừa chăm sóc mẹ già vừa trông 2 đứa con quanh quẩn dưới sàn nhà. Cầm số tiền hỗ trợ trong tay, chị Trinh rưng rưng nói: “Nhà nghèo, nên gia đình tôi sống nhờ lòng hảo tâm của mọi người. Số tiền này rất lớn với gia đình, giúp tôi có vốn bán vé số và trị bệnh cho mẹ”.
Là người tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, bà Lê Thị Kim Linh, ngụ xã Phú An cho biết: “Gia đình chị Trinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị từ địa phương khác đến đây tạm trú, không ruộng đất, không có thẻ bảo hiểm y tế, mẹ già thường xuyên đau ốm. Qua kết nối được câu lạc bộ hỗ trợ, tôi rất mừng cho gia đình chị”.
Về cơ duyên thành lập câu lạc bộ, anh Việt chia sẻ: “Trong những lần đi hỗ trợ nhà cho người nghèo, thấy những hoàn cảnh quá khó khăn, thế là anh em bàn nhau “bớt một cuộc vui” để tiền hùn lại chăm lo cho người nghèo. Thế là, từ ban đầu hơn 10 người tham gia, dần dần theo lời kêu gọi của ban lãnh đạo công ty, tất cả cán bộ, công nhân viên công ty và các xí nghiệp gần 500 người đã tự nguyện đóng góp ít nhất 100.000 người/tháng. Tập thể, cá nhân, lãnh đạo, nhân viên công ty đóng góp hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Thấy được việc làm ý nghĩa, các đối tác của công ty cũng chung tay đóng góp cho nguồn quỹ”. Có thể kể đến như ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn NTP đóng góp 150 triệu đồng; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công nghệ Trí Minh hỗ trợ 80 triệu đồng; Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ NG hỗ trợ 54 triệu đồng… Năm 2026, ông Nguyễn Thanh Phong tiếp tục đóng góp quỹ câu lạc bộ 200 triệu đồng, đồng hành hỗ trợ an sinh, lan tỏa tấm lòng nhân ái, giá trị tốt đẹp hoạt động thiện nguyện.
Năm 2025, câu lạc bộ tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ các thành viên câu lạc bộ, cá nhân trong và ngoài công ty ủng hộ. Từ số tiền này đã chi hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm 2026 đến nay, câu lạc bộ hỗ trợ hơn 600 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo chạy thận nhân tạo, phẫu thuật tim trẻ em, bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y không tiền chữa trị… Ngoài ra, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công nghệ Trí Minh và cá nhân ông Trần Thanh Hoàng - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đã hỗ trợ 379 lượt trường hợp chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc số tiền hơn 235,5 triệu đồng.
Anh Việt chia sẻ, thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục hỗ trợ trường hợp cần phẫu thuật tim, bệnh nhân nghèo phải chạy thận hằng tháng, các trường hợp tai nạn, thiên tai đột xuất… giúp họ vượt qua lúc thắt ngặt, khó khăn, để cuộc sống bớt đi những mảnh đời bất hạnh.











