Trận Siêu cúp châu Âu có mùi khét từ cuộc chiến FIFA – UEFA
PSG thắng Aston Villa 2-1 để giành Siêu cúp châu Âu 2026, nhưng dư âm của trận đấu này là mùi khét của một trận siêu cúp khác giữa FIFA và UEFA.

PSG giành Siêu cúp châu Âu.
Siêu cúp châu Âu vốn được UEFA xem như màn khai màn trang trọng cho mùa giải cấp CLB. Nhưng năm nay, chiếc cúp ấy lại xuất hiện trong một hoàn cảnh khá trớ trêu: Aston Villa bước vào trận đấu với PSG mà không có đội hình mạnh nhất.
Một trận Siêu cúp không có đủ những ngôi sao quan trọng nhất
So với đội hình từng ra sân ở trận chung kết Europa League, Villa chỉ giữ lại 5 cầu thủ đá chính. Ba cái tên đặc biệt quan trọng là Emiliano Martínez, Ezri Konsa và Ollie Watkins đều vắng mặt. Điều đáng nói là đây không phải một cuộc khủng hoảng chấn thương thông thường. Họ được Unai Emery cho nghỉ sau khi vừa trải qua World Cup 2026.
Emery nói rất rõ rằng việc cho nhóm cầu thủ này nghỉ đủ bốn tuần, sau khi mùa giải của họ kết thúc vào ngày 19/7, là “hoàn toàn bắt buộc”. Watkins thậm chí muốn trở lại thi đấu nhưng HLV người Tây Ban Nha vẫn từ chối. Đây chính là thứ có thể gọi là “virus FIFA”: một giải đấu quốc tế ngày càng lớn, ngày càng dài, nhưng hậu quả lại được chuyển sang mùa giải cấp CLB.
World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội và kéo dài đến ngày 19/7. Khi giải đấu kết thúc, các cầu thủ hàng đầu mới có cơ hội trở về CLB. Chưa đầy một tháng sau, UEFA phải tổ chức trận đấu mở màn mùa giải mới theo đúng lịch thường niên. Khoảng thời gian ấy đơn giản là quá ngắn để những cầu thủ vừa cày ải ở World Cup có thể lập tức trở lại với cường độ bóng đá đỉnh cao.
Emery vì thế đứng trước một lựa chọn rất thực tế: cố thắng một danh hiệu đầu mùa hay bảo vệ những cầu thủ quan trọng cho cả mùa giải kéo dài phía trước. Ông chọn phương án thứ hai.
Và nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, quyết định ấy càng khiến người ta tiếc nuối cho Aston Villa và chất lượng của Siêu cúp. PSG thắng 2-1, nhưng nếu Emiliano Martínez trấn giữ khung thành thì biết đâu anh đã giúp Aston Villa không để thua đến 2 bàn vì xGOT của PSG chỉ là 1,78. Và nếu Watkins ra sân thi đấu thì Villa có khi đã ghi nhiều hơn 1 bàn do xG mà họ tạo ra là 2,13.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan, người Somalia, được UEFA chỉ định điều khiển trận Siêu cúp giữa PSG và Aston Villa
Khi Omar Artan trở thành thông điệp của UEFA gửi FIFA
Câu chuyện còn trở nên thú vị hơn với sự xuất hiện của trọng tài Omar Abdulkadir Artan, người Somalia, được UEFA chỉ định điều khiển trận Siêu cúp giữa PSG và Aston Villa. Đây là một lựa chọn giàu tính biểu tượng. Chỉ hai tháng trước, ông từng được FIFA lựa chọn vào danh sách trọng tài World Cup 2026 nhưng bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh khi tới Miami.
FIFA sau đó xác nhận Artan không thể tham dự giải với lý do vấn đề nhập cảnh thuộc thẩm quyền của nước chủ nhà. Lập luận này khó thuyết phục, bởi FIFA hoàn toàn có thể bố trí ông làm nhiệm vụ ở Mexico hoặc Canada. Tuy nhiên, thay vì tìm một phương án khác, FIFA lại đưa Artan trở về Somalia, động thái làm dấy lên cảm giác tổ chức này không muốn tạo thêm căng thẳng với phía Mỹ.
UEFA phản ứng theo một cách rất khác. Chỉ vài ngày sau sự cố, UEFA trao cho Artan quyền điều khiển trận Siêu cúp châu Âu. Chính UEFA xác nhận đây là cách thể hiện sự tôn trọng đối với vị trọng tài bị loại khỏi World Cup.
Dường như UEFA cố tình biến một trọng tài thành cuộc đối đầu với FIFA với thông điệp rất rõ: FIFA làm điều gì trái khoáy, UEFA sẽ hành động ngược lại, kể cả làm bẽ mặt FIFA.
FIFA muốn World Cup lớn hơn, dài hơn và mang lại nhiều trận đấu hơn. UEFA sẽ phản đối tới cùng để bảo vệ lịch thi đấu CLB, cầu thủ và giá trị của các giải đấu châu Âu. Khi hai mục tiêu ấy va vào nhau, Siêu cúp châu Âu chính là nơi khói bắt đầu bốc lên.
PSG vẫn xứng đáng với chiến thắng. Nhưng phía sau chiếc cúp của họ là một câu hỏi khó hơn: bóng đá thế giới có thể tiếp tục mở rộng các giải đấu quốc tế mà không làm giảm chất lượng của chính những trận cầu đỉnh cao cấp CLB hay không? Siêu cúp năm nay có lẽ đã đưa ra câu trả lời đầu tiên và nó có mùi khá khét.














