Trần Thế Trung- Hành trình giành vòng nguyệt quế Olympia

Những giọt nước mắt đã rơi khi 'chàng trai xứ Nghệ' Trần Thế Trung (Học sinh lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An) xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Những giọt nước mắt đã rơi khi "chàng trai xứ Nghệ" Trần Thế Trung (Học sinh lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An) xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Ngày 15-9, Trần Thế Trung cùng 3 "nhà leo núi" gồm Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Đoàn Nam Thắng (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) tham dự trận chung kết năm lần thứ 19 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Đây là năm thứ 3, Nghệ An có thí sinh tham dự vòng chung kết năm, và Trần Thế Trung đã xuất sắc trở thành người đầu tiên giành vòng nguyệt quế vinh quang cho mảnh đất xứ Nghệ.

Trần Thế Trung (thứ 2 từ phải sang) đạt vòng nguyệt quế chung kết năm "Đường lên đỉnh Olympia" 2019. (Ảnh NVCC)

Trần Thế Trung (thứ 2 từ phải sang) đạt vòng nguyệt quế chung kết năm "Đường lên đỉnh Olympia" 2019. (Ảnh NVCC)

Vòng nguyệt quế đầu tiên cho xứ Nghệ

Trần Thế Trung có niềm đam mê đặc biệt với "Đường lên đỉnh Olympia" từ khi còn học tiểu học. Lớn lên, niềm đam mê của cậu bé nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là mẹ và chị gái; Trung nuôi ước vọng sẽ tham gia cuộc thi này.

Năm Trần Thế Trung lên lớp 9, chị gái không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tưởng chừng, mọi hy vọng với chàng trai này sẽ hoàn toàn đổ sập. Thế nhưng, Trung vượt qua tất cả, lấy niềm động lực mà người chị gái đã dành cho mình và nỗ lực thi đậu thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Tại đây, Trung được thầy giáo chủ nhiệm và các thầy cô ở tổ vật lý lựa chọn để ôn luyện cho đội tuyển quốc gia nhưng chàng trai này từ chối vì muốn dành thời gian cho cuộc thi Olympia. Nhận thấy, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không có sân chơi cho học sinh ở cuộc thi này, Trung cùng với một bạn học lớp chuyên Tin viết đơn lên nhà trường đề nghị được tổ chức cuộc thi cấp trường.

Do trường chưa có tiền lệ nên yêu cầu không được đáp ứng. Sau đó, Trần Thế Trung viết bức tâm thư không ký tên gửi đến diễn đàn của trường với những lời "thú nhận" rất tâm huyết. Những dòng tâm sự này may mắn được Ban giám hiệu lưu tâm và có những thay đổi. Một cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường đã được tổ chức khá quy mô trong năm đó. Trung lọt vào vòng 3 của cuộc thi và đối thủ cạnh tranh với em ở vòng thi cuối cùng không ai khác chính người bạn học lớp chuyên Tin đã cùng viết đơn. Trong cuộc thi này, Trung may mắn giành chiến thắng. Cũng từ đây, em trở thành chủ nhiệm CLB Đường lên đỉnh Olympia tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ngoài học giỏi, Trung còn đàn giỏi, hát hay, hiện chàng trai này còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ ở trường.

Trong cuộc thi quý "Đường lên đỉnh Olympia", Trần Thế Trung bất ngờ "bùng nổ" với "cú lội ngược dòng" ở những phút cuối, xuất sắc giành 240 điểm và trở thành thí sinh đầu tiên ghi tên vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Với chiến thắng này, lần đầu tiên, Trần Thế Trung đã đưa cầu truyền hình về với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là năm thứ 3, Nghệ An có thí sinh lọt vào vòng chung kết năm. Tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở giáo dục đào tạo tỉnh cùng gần 4.000 khán giả là giáo viên, học sinh và đông đảo người dân đã có mặt để cổ vũ cho thí sinh Trần Thế Trung.

Món quà dành cho chị gái

Sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức bình thường, Trung thừa hưởng được nền giáo dục tốt từ mẹ và đức tính trầm tĩnh, chắc chắn của cha - vốn là một sĩ quan quân đội.

Bước vào trận chung kết năm, Trần Thế Trung luôn giữ cho mình một tâm thế tự tin, thoải mái và không nghĩ nhiều đến thắng thua bởi với em "Đi đến trận chung kết này đã là một thành công rất lớn". "Em chờ đợi trận đấu này vì đây là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi, để tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi năm nay có dịp được gặp gỡ nhau. Em cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho em trong suốt chặng đường đã qua. Sự cổ vũ này là áp lực nhưng cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng và thi đấu hết mình", Trung chia sẻ.

Trong phần thi khởi động, Trung xuất sắc trả lời đúng 10/12 câu hỏi và mang về số điểm cao nhất trong số 4 thí sinh với 100 điểm. Trong phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, Trung đã vươn lên đứng thứ 2 với 200 điểm. Kết thúc phần thi về đích, Trần Thế Trung dành những lời hết sức xúc động gửi đến người chị gái đã mất của mình. "Em muốn dành vòng nguyệt quế cho một người rất đặc biệt đó là chị gái của em. Chị ơi! Cuối cùng em cũng đã được đứng trên sân khấu của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Đây cũng là ước mơ mà chị đã nói với em ngày xưa. Em đã đạt được ước mơ, mặc dù kết quả có ra sao. Cảm ơn chị đã luôn luôn truyền cảm hứng cho em" - Trung chia sẻ.

Với số điểm 245, Trần Thế Trung đã xuất sắc vượt qua 3 "nhà leo núi" và giành vòng nguyệt quế vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường cũng như mảnh đất xứ Nghệ. Với chiến thắng này, Trung nhận phần thưởng trị giá 35.000 USD. Thí sinh Nguyễn Hải Đăng đạt giải nhì với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, các thí sinh Nguyễn Bá Vinh và Đoàn Nam Thắng đạt giải 3 nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Nói về con trai sau trận chung kết, chị Nguyễn Thị Tuất không cầm được nước mắt: "Trung và chị gái rất thân thiết với nhau, từ nhỏ đã quấn quýt, vui buồn cùng chia sẻ. Chị gái là người đầu tiên biết Trung thích Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, luôn hết mình ủng hộ Trung, hai chị em cùng xem không bỏ buổi phát sóng nào. Khi chị gái qua đời, Trung suy sụp rất nhiều. Đó cũng là cú sốc lớn đối với cả gia đình chúng tôi. Nhưng sau đó, cháu lại là người vực cả nhà dậy bằng sự quyết tâm, bằng niềm tin vào cuộc sống. Và suốt thời gian qua, Trung luôn cố gắng không ngừng nghỉ để đến hôm nay đã thực hiện trọn vẹn lời hứa đến với Đường lên đỉnh Olympia với chị gái".

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_212678_tran-the-trung-hanh-trinh-gianh-vong-nguyet-que-olympia.aspx