Trân trọng tấm lòng nhân ái
Gia đình chị Trần Thị Bích Huệ ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tổ chức mô hình 'Mì tôm 1.000 đồng' nhằm hỗ trợ những người lao động nghèo không phân biệt giới tính, độ tuổi hay nghề nghiệp.
Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn đều nhận được một tô mì kèm theo trứng và xúc xích với giá chỉ 1.000 đồng. Nếu ai không có điều kiện thanh toán thì được miễn phí hoàn toàn. Để thực hiện được mô hình này, chị Huệ trích từ nguồn thu nhập của gia đình. Điều đáng trân trọng là kinh tế gia đình chưa thuộc diện khá giả nhưng chị Huệ vẫn miệt mài làm từ thiện và không kêu gọi bất kỳ hình thức quyên góp nào từ các nhà hảo tâm.

Người dân chuẩn bị tô mì nóng tại mô hình “Mì tôm 1.000 đồng". Ảnh: qdnd.vn
Có thể nói, sự sẻ chia, tấm lòng rộng mở, tình người bao dung của gia đình chị Huệ đáng trân trọng bao nhiêu thì chúng ta càng lên án những hành động vô cảm, thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh, những phận người khó khăn bấy nhiêu. Trong khi, chỉ vì lòng tham tư lợi cá nhân, một số cán bộ được coi là công bộc của dân nhưng lại nhúng chàm, vướng vòng lao lý.
Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái” là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Hầu như ở địa phương nào cũng xuất hiện những tấm gương như vậy... Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều việc làm nhân ái chưa được tôn vinh, tuyên truyền rộng rãi. Nhiều cá nhân, tập thể có công đóng góp lớn vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhưng chưa được các cấp chính quyền, các phương tiện thông tin đại chúng ghi nhận xứng đáng. Tôn vinh, khen thưởng những tấm lòng nhân ái, dù chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, là trách nhiệm của xã hội.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tran-trong-tam-long-nhan-ai-823818