Trần Vũ và cuộc chơi đá nghệ thuật

Trong số các nghệ nhân đang sinh hoạt ở Hội sinh vật cảnh xứ Quảng, Trần Vũ (quê xã Tây Hồ) được xem là người tiên phong trong lĩnh vực đá nghệ thuật. Gần 30 năm đến với nghệ thuật đá cảnh, Vũ đã tích cóp cho mình một 'gia tài' lên đến hàng ngàn tác phẩm cùng với câu chuyện về niềm đam mê khó lẫn với ai.

Không gian trưng bày đá của Trần Vũ. Ảnh: Đ.T

Không gian trưng bày đá của Trần Vũ. Ảnh: Đ.T

Có duyên với... đá

Cha mẹ Vũ đều là những người gắn bó thủy chung với công trình hồ thủy lợi Phú Ninh từ những ngày đầu. Vũ được sinh ra trong thời điểm dòng nước Phú Ninh bắt đầu tưới tắm cho ruộng đồng. Có lẽ vì thế mà đất, đá và nước gần như là bạn của cậu bé Trần Vũ từ thuở ấu thơ. Để gìn giữ ký ức của ba mẹ với mảnh đất in đậm dấu ấn ấy, những năm qua, Vũ từng bước gầy dựng một căn nhà đôi bằng gỗ đầy ấn tượng. Cái duyên với đá của Vũ có lẽ cũng từ đó mà thành để rồi gắn bó thủy chung.

Năm 1998, Vũ bắt đầu khởi sự cuộc chơi đá cảnh và những cuộc lang thang khắp quê xứ để kiếm tìm “chất liệu” ẩn giấu trong lòng đất. Từ vùng đồng bằng xứ Quảng, mà nổi bật là vùng Duy Trung (cũ), nay là xã Duy Xuyên, hay đi về phía núi như Nam - Bắc Trà My.

Đá ở Duy Xuyên được người chơi đá cảnh mê mẩn bởi chất liệu đá nước và hình thể tự nhiên, nhiều màu sắc, gợi mở suy niệm sâu xa về triết lý cuộc sống. Còn khu vực Nam - Bắc Trà My, đá thiên về hình thể gọn, đã được mưa nắng thời gian bào mòn, tạo nên các hình hài...

Một chuyến tìm đá của Vũ. Ảnh: Đ.T

Một chuyến tìm đá của Vũ. Ảnh: Đ.T

Đó là các tác phẩm kiểu như “Mã đáo thành công” hay “Thuần phục”, được đánh giá đạt chất lượng nghệ thuật cao, mang lại cho Vũ “tiếng tăm” trong giới chơi đá cảnh cả nước. Các tác phẩm này liên tục đoạt giải thưởng ở các sân chơi đá cảnh trong và ngoài thành phố cũng như có mặt ở không gian trưng bày tác phẩm của các cuộc thi đá cảnh quốc tế.

Có thể nói rằng, ở mảnh đất xứ Quảng, ít có ai đam mê đá cảnh và dấn thân vào cuộc chơi với đá nghệ thuật trọn vẹn và nghiêm túc như Vũ. Mỗi một viên đá Vũ tìm được, anh chia sẻ, đó là một tác phẩm có chủ đề, và tiếp tục bồi đắp niềm đam mê. Anh nói, cuộc đời mình có hai việc chính, thứ nhất là thực hiện những công trình nhà gỗ cho các khu du lịch và việc còn lại là đi tìm đá cảnh. Vũ có thể lang thang hàng tháng trời tìm đá. Chính vì thế, anh đúc kết: “Tôi không đi tìm đá. Tôi đi tìm những khoảnh khắc giao cảm giữa con người và lòng đất”.

Ông Huỳnh Trung Nguyên, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh xứ Quảng chia sẻ: “Có thể nói Trần Vũ là người đam mê đá cảnh hết mực. Không chỉ tiên phong trong nghệ thuật đá cảnh ở xứ Quảng, Vũ còn am tường về đá, đọc được đá ở nhiều khía cạnh. Trong Hội sinh vật cảnh, đá cảnh xứ Quảng, Trần Vũ luôn chia sẻ, gắn kết anh em, cùng nhau trao đổi, đàm đạo để tìm ra cái hay, cái đẹp… của từng tác phẩm”.

Mơ về bảo tàng đá

Trần Vũ thật may mắn khi chính nơi anh bắt đầu bén duyên với đá từ thuở ấu thơ (nay thuộc thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ) giờ đã trở thành không gian thoáng đãng, rộng và đẹp để anh có thể đi trọn cuộc đam mê đá cảnh. Trong không gian của căn nhà đôi bằng gỗ, anh ao ước mai mốt sẽ trở thành một “ngôi nhà” của đá cảnh, là nơi trưng bày các tác phẩm đá nghệ thuật. Trước mắt, hàng ngàn tác phẩm đá đủ thể loại được anh mang về từ những chuyến đi được xếp tạm xung quanh không gian nhà vườn này để chuẩn bị cho một cuộc lột xác lung linh khi “dự án” bảo tàng mi ni về đá được hoàn thành.

Tác phẩm "Mã đáo thành công" của Vũ. Ảnh: Đ.T

Tác phẩm "Mã đáo thành công" của Vũ. Ảnh: Đ.T

Trần Vũ chia sẻ: “Mơ ước xây dựng một bảo tàng nhỏ cá nhân về đá với câu chuyện riêng biệt cho từng loại đá, từng tác phẩm, từng vùng đất… mà tôi đã có dịp đi qua luôn thôi thúc. Tôi không muốn khoe mình có bao nhiêu tác phẩm trong không gian này, mà muốn bày tỏ niềm tự hào về cội nguồn, về đất mẹ xứ Quảng, văn hóa xứ Quảng thông qua những tác phẩm đá. Hiện mọi thứ đã được lên ý tưởng và chỉ chờ thực hiện. Hy vọng bảo tàng sẽ là điểm đến cho những ai yêu quý thiên nhiên, đất đai quê xứ”.

“Đá gìn giữ cội nguồn dân tộc” - là phương châm mà người chơi đá cảnh xứ Quảng hướng đến và ấp ủ. Quan niệm này cũng đồng thời khẳng định một cách quyết liệt rằng, niềm đam mê đá cảnh và những cuộc đi tìm đá không phải là sự tác động tiêu cực đến tự nhiên, mà thông qua đó, chắt lọc, gìn giữ, tạo tác nên tác phẩm nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu từ lòng đất mẹ.

Người thể hiện rõ nét nhất quan niệm này chính là Trần Vũ. Mấy chục năm dấn thân vào cuộc chơi đá nghệ thuật, anh không có ý nghĩ giữ tác phẩm cho riêng mình, mà luôn rộng lòng chia sẻ tác phẩm và niềm vui đến với những người cùng niềm đam mê. Và một khi niềm đam mê được chia sẻ thì sự lan tỏa của cái đẹp sẽ trở nên ý nghĩa và thăng hoa hơn.

ĐẶNG TRƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tran-vu-va-cuoc-choi-da-nghe-thuat-3332258.html