Trắng đêm canh đường chống dịch

Giữa bóng đêm, những ánh sáng đỏ đỏ, mờ mờ dưới tấm bạt là nơi các lực lượng giữ chốt để canh đường làm nhiệm vụ chống dịch. Ngày nắng, đêm mưa, bất kể thời tiết thế nào, các lực lượng vẫn làm việc không ngơi nghỉ để góp sức cùng tỉnh sớm đẩy lùi đại dịch.

Thiếu tá Giáp Văn Cường cùng đồng đội trực đêm tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 5 trên địa bàn xã Phước Lý

Thiếu tá Giáp Văn Cường cùng đồng đội trực đêm tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 5 trên địa bàn xã Phước Lý

Khóa chặt cửa ngõ vùng giáp ranh

19 giờ, ca trực gồm 5 người của Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 5 do Thiếu tá Giáp Văn Cường, công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An làm Tổ trưởng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trên Đường tỉnh (ĐT) 835B, xã Phước Lý. Tuyến đường này giáp với ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức và chưa đầy 1km là ra Quốc lộ 1 về huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Suốt buổi chiều, trời mưa tầm tã, tuyến đường không một bóng người qua lại. Dưới tấm bạt xanh được căng ra sát mé đường, 5 thành viên của chốt gồm công an, quân sự và dân quân ngồi trò chuyện bên chiếc bàn gỗ. Phía dưới nền đất ướt sũng bởi cơn mưa lúc chiều. Bên trong căn nhà trống mượn tạm của người dân, 5 thành viên khác đã ngon giấc sau ca trực ngày. Là tuyến đường giáp ranh nên ngày thường, hàng hóa nông sản từ các xã: Phước Lý, Long Thượng đều vận chuyển qua cung đường này để cung ứng cho TP.HCM. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát, tuyến đường không còn nhộn nhịp, giao thông được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Theo thiếu tá Giáp Văn Cường, chốt được thành lập, trở thành “lá chắn” vững chắc phòng, chống dịch bệnh ngay từ cửa ngõ giáp ranh. Nhận nhiệm vụ tại chốt, các anh em đều động viên nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

“Ngày đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số người dân đến chốt xin phép được qua lại. Tuy nhiên, chúng tôi tuyên truyền, động viên người dân cố gắng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, không ra ngoài đường để cùng chính quyền kiểm soát dịch bệnh”- Thiếu tá Cường nói.

Đang trò chuyện cùng Thiếu tá Cường, cơn mưa bất chợt lướt qua khiến mấy chiếc bàn gỗ ướt sũng, mấy anh em của chốt vội thu vào phía trong. Chiếc dây cùng tấm bảng được căng ngang tuyến đường để không cho người, phương tiện vượt chốt.

“Mùa này, mưa, nắng bất chợt, chốt chỉ được dựng tạm nên nhiệm vụ của anh em cũng vất vả hơn. Trời về tối có buồn, vắng lặng hơn nhưng đó là niềm vui của những người làm nhiệm vụ khi người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt việc không ra đường để chung tay phòng, chống dịch” – Thiếu tá Cường trải lòng.

Theo chân cán bộ Công an huyện, chúng tôi tiếp tục đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 1 trên ĐT 826. Đây là một trong những chốt được thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ những ngày cuối tháng 5 khi huyện ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng. ĐT826 nối giữa Long An và TP. HCM lúc này chỉ có ánh sáng đèn đường, không người qua lại. 2 chốt kiểm soát, 1 của tỉnh Long An, 1 của TP. HCM đặt cách nhau khoảng 50m.

Thiếu tá Nguyễn Minh Luân trực chốt, cho biết: “Khi mới thành lập, chốt được đặt trước khu dân cư Năm Sao, nhưng thời tiết bất lợi, lại là khu vực giáp ranh với xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, người dân lợi dụng vượt, né chốt nên đơn vị quyết định dời chốt đến dưới chân cầu vượt đường cao tốc Bến Lức – Long Thành – Dầu Giây để đỡ vất vả cho anh em cũng như kiểm soát triệt để người, phương tiện qua lại. Nhiều trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định, chúng tôi nhất quyết không cho qua và vận động các phương tiện quay đầu”.

Cơn mưa vẫn lất phất rơi, lượng xe tải qua chốt giảm dần nhưng 7 cán bộ, chiến sĩ tại chốt vẫn không phút nghơi nghỉ. 2 thùng mì gói đã vơi gần nửa đang được các anh chuẩn bị để làm bữa ăn trong ca đêm.

Các lực lượng kiểm tra phương tiện khi di chuyển ban đêm trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Các lực lượng kiểm tra phương tiện khi di chuyển ban đêm trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Gác nỗi niềm riêng vì nhiệm vụ chung

Gần 21 giờ, chiếc xe bán tải của Công an huyện Cần Giuộc do Thượng tá Nguyễn Văn Được - Phó trưởng Công an huyện cùng một số đồng chí xuất phát, rảo khắp các tuyến đường trên địa bàn các xã vùng thượng như Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Lý, Long Thượng và thị trấn Cần Giuộc vừa tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm, vừa động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt.

Đây là 1 trong 3 tổ tuần tra lưu động được huyện Cần Giuộc thành lập để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 tại các địa phương. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Được, từ khi dịch bùng phát đến nay, lực lượng Công an huyện và các lực lượng tuyến đầu “căng mình” làm nhiệm vụ, bất kể ngày đêm. Nhiều đồng chí suốt mấy tháng qua chưa về nhà vì còn thực hiện nhiệm vụ.

Nhà của Đại úy Trần Khắc Hướng ở thị trấn Cần Giuộc, cách đơn vị hơn 1km nhưng 3 tháng qua, anh chưa về thăm. Từ ca mắc Covid-19 đầu tiên đến nay, anh cùng đồng đội thay nhau túc trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Khi thì ở các xã vùng hạ, khi thì các xã vùng thượng, chỉ cần đơn vị phân công là anh đều nhận nhiệm vụ.1 tuần nay, Đại úy Hướng được phân công làm Tổ trưởng chốt kiểm soát trên ĐT835, ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm- một trong những cửa ngõ của huyện.

Hơn 21 giờ, tuyến đường vắng vẻ. Lâu lâu mới có một chuyến xe container hoặc chuyến xe tải chạy ngang qua. 5 anh em trong ca trực đêm thay nhau túc trực. Một chiếc xe tải ngang qua, anh cùng các đồng đội yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Sau vài giây quét mã QR trên chiếc xe tải, anh Hướng buộc tài xế phải quay đầu do đi sai luồng tuyến. Anh Hướng cho biết: “Tất cả xe di chuyển vào địa bàn huyện, chúng tôi đều kiểm tra. Mỗi chiếc chỉ mất chừng 1 phút. Có nhiều trường hợp dù là xe luồng xanh nhưng nhiều tài xế cố tình không chạy theo luồng tuyến đăng ký, không đúng địa bàn hoạt động”.

Những ngày tháng xa nhà, những đêm thực hiện nhiệm vụ đối với anh cùng các anh em tại chốt đã trở nên quen thuộc. Trời càng về khuya, những chuyến xe cũng vắng, lúc này, chúng tôi mới có dịp trò chuyện lâu hơn với anh em tại chốt.

Trong những câu chuyện giữa những ngày cao điểm chống dịch, anh Hướng có chút nhớ nhà. “Trước khi dịch bệnh bùng phát, gia đình tôi chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới vào tháng 6 âm lịch. Vợ chồng tôi cũng đăng ký kết hôn, chỉ chờ ngày tổ chức. Rồi dịch bùng phát, tôi lên đường nhận nhiệm vụ. 3 tháng nay, dù nhà gần đơn vị nhưng tôi chưa được về. Đám cưới cũng tạm gác lại để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mong dịch qua mau để gia đình trọn vẹn hạnh phúc” - đại úy Trần Khắc Hướng tâm sự.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quân - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, 3 tháng nay, lực lượng Công an huyện được huy động tối đa cho công tác phòng, chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tạm gác nỗi niềm riêng vì nhiệm vụ chung. Ngoài ra, Công an huyện còn được tăng cường 85 cán bộ, chiến sĩ phục vụ công tác chống dịch, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ địa bàn huyện. Dù khó khăn, vất vả nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Chia tay các chốt kiểm soát, trời đã về khuya. Các tuyến đường đã vắng lặng, các anh vẫn đứng đó làm nhiệm vụ. Những ánh mắt xuyên đêm còn thức trắng!./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/trang-dem-canh-duong-chong-dich-a121154.html