Trắng đêm 'ngăn sóng, giữ bờ' ở biển An Lương

Giữa màn mưa trắng xóa và sóng dữ cuồn cuộn đêm 29/10, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng bà con xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) căng mình 'ngăn sóng, giữ bờ' ở biển An Lương. Hàng nghìn bao cát, đá được chuyển tay suốt đêm để gia cố tuyến kè bị sập hàng chục mét.

 Tối 29/10, Sư đoàn 315 Quân khu 5 tiếp tục huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân chạy đua cùng thời gian gia cố bờ kè khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).

Tối 29/10, Sư đoàn 315 Quân khu 5 tiếp tục huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân chạy đua cùng thời gian gia cố bờ kè khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).

 Những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, bờ kè biển An Lương bị sóng đánh sập hàng chục mét. Ngày 29/10, dù bộ đội và người dân đã nỗ lực ứng phó, khắc phục nhưng nguy cơ sạt lở vẫn rất lớn do mưa lớn, gió mạnh và sóng dữ, đe dọa nghiêm trọng an toàn của người dân và các tuyến giao thông.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, bờ kè biển An Lương bị sóng đánh sập hàng chục mét. Ngày 29/10, dù bộ đội và người dân đã nỗ lực ứng phó, khắc phục nhưng nguy cơ sạt lở vẫn rất lớn do mưa lớn, gió mạnh và sóng dữ, đe dọa nghiêm trọng an toàn của người dân và các tuyến giao thông.

 Để giữ vững tuyến kè, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân đã “trắng đêm” vận chuyển hàng nghìn bao cát và đá để gia cố các điểm bờ bị sạt lở.

Để giữ vững tuyến kè, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân đã “trắng đêm” vận chuyển hàng nghìn bao cát và đá để gia cố các điểm bờ bị sạt lở.

 Do mưa lớn, nền đường yếu, các phương tiện máy móc không thể vào được nên việc “vá kè” chủ yếu dựa vào sức người của bộ đội.

Do mưa lớn, nền đường yếu, các phương tiện máy móc không thể vào được nên việc “vá kè” chủ yếu dựa vào sức người của bộ đội.

 Trong mưa gió và sóng biển đánh mạnh, quần áo ướt sũng, chỉ kịp ăn vội bữa tối, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn khẩn trương có mặt, sát cánh cùng nhân dân “ngăn sóng, giữ bờ”, bảo đảm an toàn cho hàng trăm hộ dân khu vực biển An Lương.

Trong mưa gió và sóng biển đánh mạnh, quần áo ướt sũng, chỉ kịp ăn vội bữa tối, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn khẩn trương có mặt, sát cánh cùng nhân dân “ngăn sóng, giữ bờ”, bảo đảm an toàn cho hàng trăm hộ dân khu vực biển An Lương.

 Xuyên đêm, Bộ đội 315 và nhân dân đã từng bước khắc phục an toàn các điểm sạt lở

Xuyên đêm, Bộ đội 315 và nhân dân đã từng bước khắc phục an toàn các điểm sạt lở

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trang-dem-ngan-song-giu-bo-o-bien-an-luong-post1791721.tpo