Trắng đêm ở vùng bị lũ cô lập

Bất ngờ, không kịp trở tay, mất sạch rồi… có lẽ là những cụm từ mà phóng viên của chúng tôi được nghe nhiều nhất khi tiếp cận với người dân - những vùng bị tác động bởi mưa lũ những ngày qua. Tại Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, giữa bốn bề mênh mông nước, 9000 hộ dân của Vân Hà đã có một đêm không ngủ.

Ti vi, tủ lạnh, tủ đông... Cửa hàng tạp hóa của chị Hương, ngập chìm trong nước.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng duy nhất bây giờ/ cho cả gia đình ông Đạo sinh hoạt, phụ thuộc vào chiếc đèn cầy.

Nước càng lúc càng dâng cao, để di chuyển trong nhà, ông phải dùng thuyền thúng.

Biết là nguy hiểm, nhưng đây cũng là phương tiện duy nhất giúp ông và người dân kết nối với bên ngoài, để có lương thực phẩm, và thông tin mưa lũ.

Trong đêm tối, không điện, không phương tiện liên lạc, mọi sinh hoạt đều trong một khu vực vô cùng nhỏ hẹp. 9000 người dân, đêm nay, lại một đêm không ngủ…

Người Vân Hà đếm từng giây phút nước lũ qua nhanh. Nhiều khu vực nước chảy xiết, nhà dân lại nằm trong ngõ nhỏ, chính quyền địa phương sau nhiều giờ tìm cách vẫn chưa thể tiếp cận được.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quốc Hưng - Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/trang-dem-o-vung-bi-lu-co-lap-235778.htm