Trang sử mới của người Raglay - Bài 2: Thắp sáng 'ngọn lửa' Đảng

'Bữa nay có 2 người đang học đại học, trong đó có 1 sinh viên chuẩn bị ra trường là Cao Thị Ngọt, học ngành du lịch Trường Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng). Chi bộ của Trường đã cử người về đây xác minh lý lịch quần chúng này để kết nạp Đảng', dưới tán rừng của Vườn quốc gia Núi Chúa, ông Cao Văn Đen, Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) tự hào kể với chúng tôi.

Đảng viên đi trước

Để thôn mạnh, kinh tế-xã hội phát triển thì tổ chức cơ sở đảng phải mạnh, ông Cao Văn Đen, người được bà con thôn Cầu Gãy tín nhiệm bầu làm người có uy tín, Trưởng thôn kiêm Bí thư chi bộ trong nhiều năm, luôn tự dặn mình như vậy. Tâm niệm đó cũng là động lực để ông và các đảng viên trong chi bộ luôn phấn đấu thay đổi tư duy, phát triển đảng viên trẻ, xây dựng chi bộ vững mạnh để có thể làm tròn vai trò dẫn đường cho quần chúng nhân dân trong thôn.

Ông Đen chân thành chia sẻ, đối với đồng bào Raglay, hiện thân của Đảng chính là những người như anh Ba Quyết, Đồn trưởng Năm, Chính trị viên Dự, là những cán bộ, đảng viên biên phòng đã luôn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào trong suốt những năm qua. Các đảng viên trong chi bộ luôn nhìn vào đó để học hỏi, cố gắng phấn đấu.

Đại úy Hoàng Văn Viêm thường xuyên trao đổi tình hình địa bàn với ông Cao Văn Đen, Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Cầu Gãy.

Đại úy Hoàng Văn Viêm thường xuyên trao đổi tình hình địa bàn với ông Cao Văn Đen, Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Cầu Gãy.

Nói về công tác phát triển Đảng trong đồng bào Raglay, ông Đen phấn khởi cho biết: “Nguồn phát triển Đảng tiềm năng nhất là lớp trẻ đang được đầu tư ăn học đàng hoàng”. Lớp trẻ mà ông nói đến chính là những học sinh của thôn Cầu Gãy, nổi bật là 2 sinh viên đại học và 2 học sinh lớp 12 sắp thi đại học. Nhớ lại thời trai trẻ, ông bảo 20 tuổi mới được đi học.

Ông là một trong 3 người của thôn Cầu Gãy được đi học phổ cập ở trường dân tộc nội trú do tỉnh Ninh Thuận lập ra trên vùng núi huyện Ninh Sơn và là người Raglay đầu tiên của thôn học được tới lớp 6. Vì thế, hơn ai hết, ông hiểu tầm quan trọng của kiến thức nên ra sức tuyên truyền cho thế hệ sau đi học cái chữ. Với tinh thần đảng viên đi trước, dù cuộc sống có khó khăn, vợ chồng ông vẫn cố gắng hết sức để cho 4 người con của mình được học tập đầy đủ, đi theo ánh sáng của Đảng, trong đó học cao nhất là cô con gái út. Ông tự hào khoe với chúng tôi: “Con gái tui tên là Cao Thị Bình Dâng, nó đang học năm thứ nhất Trường Đại học Đà Lạt”.

Nhìn lại hành trình xuống núi của người Raglay để có sự phát triển như hôm nay, ông Đen bảo rằng đó là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong đó vai trò dẫn đường của Đảng, cụ thể là Chi bộ thôn Raglay được thành lập từ những năm sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975) do ông Lâm Văn Hùng làm Bí thư. Chính những đảng viên tiên phong đã cùng Bộ đội Biên phòng vượt khó khăn, nỗ lực dạy chữ, chữa bệnh cho người Raglay, vận động bà con xóa bỏ hủ tục trong tang ma, bỏ các tục lệ thách cưới cao, vận động bà con không tảo hôn, bỏ thói quen không làm giấy khai sinh cho con và không đăng ký kết hôn.

Nhấp một ngụm trà, ông Đen bồi hồi nhớ lại: “Tôi vào Đảng năm 1996, lúc đó mới có 5 người. Tôi làm bí thư chi bộ tạm thời năm 1998, chính thức là năm 2000. Thời điểm đó có 8 đảng viên”. Công tác phát triển Đảng trong đồng bào Raglay luôn được những người tâm huyết như ông Đen quan tâm nhưng cũng gặp không ít khó khăn.

Đồng chí Đào Quốc Thắng, Phó chánh văn phòng Đảng ủy xã Vĩnh Hải cho biết: “Xã Vĩnh Hải có hai thôn đồng bào Raglay, dân số hơn 700 người. Trình độ của người dân còn thấp nên việc vận động trẻ đến trường, phát triển Đảng cũng là vấn đề nan giải. Một số khi học đại học, cao đẳng xong về làm việc ở các tỉnh. Số còn lại thì học nghề, tham gia nghĩa vụ quân sự xong cũng đi tìm việc làm xa nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong phát triển đảng viên. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đảng viên”.

Khó không có nghĩa là bỏ cuộc, những người con tận tụy của dân tộc Raglay như ông Cao Văn Đen đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, lan tỏa, thắp sáng "ngọn lửa" Đảng ở Cầu Gãy. “Người đảng viên phải đi trước, phải làm mẫu để cho nhân dân đi theo, làm theo. Vì thế, tôi đã vận động các con mình tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, trong đó tiếp tục tham gia sinh hoạt trong chi bộ. Con trai lớn của tôi vào Đảng năm 2017. Con trai thứ hai vào Đảng năm 2018. Mấy năm vừa rồi chúng tôi đều có quần chúng đi học cảm tình Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên”, ông Đen phấn khởi cho biết.

Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ

Xác định công tác phát triển Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng người Raglay, Đảng bộ xã Vĩnh Hải đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, từ năm 2019, Đảng ủy xã đã tăng cường đảng viên là cán bộ xã về tham gia sinh hoạt tại hai Chi bộ thôn Cầu Gãy và Đá Hang (xã Vĩnh Hải) để nâng cao vai trò của chi bộ và chất lượng lãnh đạo quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng chí Đào Quốc Thắng cho hay: “Do trình độ học vấn của người dân hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang thấp nên Đảng ủy xã phân bổ một số đảng viên là cán bộ xã về hai thôn này để tăng cường nắm bắt tình hình cũng như hướng dẫn, tư vấn thêm cho trước là chi bộ, sau là ban quản lý thôn, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thôn kịp thời nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hai Chi bộ thôn Cầu Gãy và Đá Hang đều có hơn 10 đảng viên, trong đó đảng viên là người Raglay chiếm khoảng 2/3”.

Đồng hành với hai Chi bộ thôn Cầu Gãy và Đá Hang còn có các đảng viên quân hàm xanh đến từ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải. Họ cùng tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ. Đại úy Hoàng Văn Viêm, Đội phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, hiện đang tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Cầu Gãy, chia sẻ: “Tôi tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Cầu Gãy từ năm 2021. Tôi tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng chi bộ cũng như giúp đỡ, định hướng trong chi bộ để thôn triển khai chủ trương của trên về phát triển kinh tế-xã hội và chấp hành các quy định của pháp luật tại thôn mình. Hiện nay, chi bộ và địa phương đang rất chú trọng tới công tác phát triển Đảng. Mục tiêu đặt ra là mỗi năm phát triển được 1-2 đảng viên”.

Sự đồng hành của những đảng viên biên phòng và sự hỗ trợ, dìu dắt của Đảng ủy xã Vĩnh Hải cùng nỗ lực của chính các đảng viên Raglai đã mang lại những kết quả đầu tiên là chất lượng sinh hoạt cũng như chất lượng công tác tham mưu, định hướng của chi bộ được nâng lên như nhận xét của Đại úy Hoàng Văn Viêm: “Hiện nay, chế độ sinh hoạt của Chi bộ thôn Cầu Gãy đã vào nền nếp, thường xuyên và đúng thời gian quy định. Công tác tham mưu xây dựng nghị quyết sát với chỉ đạo và nghị quyết của cấp trên cũng như tình hình thực tế tại địa phương. Như nghị quyết tháng vừa rồi là về phát triển kinh tế, tập trung vào chăn nuôi, phát triển các loại cây trồng của địa phương; thứ hai là tập trung phòng, chống thiên tai”.

Ở thời điểm hiện tại, dưới ánh sáng soi đường của Đảng và sự tận tâm của những đảng viên như ông Cao Văn Đen, Đại úy Hoàng Văn Viêm cùng nỗ lực của các đảng viên Raglay, nhiều chủ trương, chương trình, dự án và các chính sách của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai thực hiện hiệu quả, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Raglay.

(còn nữa)

Bài và ảnh: BÍCH NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/trang-su-moi-cua-nguoi-raglay-bai-2-thap-sang-ngon-lua-dang-839192