Trang trọng lễ giỗ lần thứ 70 Nhân sĩ yêu nước Cao Triều Phát
Ngày 15/9, tại Thánh Thất Ngọc Minh (xã Phong Thạnh), chính quyền địa phương cùng chức sắc, tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo và đông đảo người dân đã thành kính tổ chức lễ giỗ lần thứ 70 cụ Cao Triều Phát - vị nhân sĩ Nam Bộ giàu lòng yêu nước, là tấm gương sáng giữa đạo và đời.
Đến dự lễ có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) thành kính tưởng nhớ cụ Cao Triều Phát.
Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ cụ Cao Triều Phát, đồng thời tưởng niệm các chức sắc, tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo và những người đã hy sinh trong Trận Giồng Bốm lịch sử (tháng 4/1946).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt và đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Trận Giồng Bốm tháng 4/1946.
Từ nhân sĩ trí thức đến nhà cách mạng kiên trung
Cụ Cao Triều Phát (1889-1956) sinh ra tại tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) trong một gia đình khá giả và được học hành bài bản. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, cụ sớm tham gia các hoạt động xã hội và dần dấn thân vào con đường cách mạng.
Với vai trò là chức sắc có ảnh hưởng của Cao Đài Minh Chơn Đạo, cụ đã đưa tinh thần yêu nước vào đời sống tôn giáo, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ đứng về phía cách mạng.
Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Cao Triều Phát giữ chức Phó Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh, sau đó là Phó Chủ tịch Uỷ ban Giải phóng dân tộc tỉnh Bạc Liêu.

Chân dung cụ Cao Triều Phát (Ảnh tư liệu)
Cuối năm 1945, tại Toà thánh Ngọc Minh ở Giồng Bốm, cụ Cao Triều Phát đã chủ trì cuộc “Khoáng đại hội nghị”, thống nhất lấy nơi đây làm bản doanh tổ chức kháng chiến.
Hơn 2.000 chức sắc, chức việc, tín đồ và quần chúng đã quy tụ về Giồng Bốm, thành lập 18 trung đội chiến đấu cùng các lực lượng hậu cần, tiếp tế, canh phòng. Một trung tâm sinh hoạt tôn giáo trở thành nơi tập hợp sức dân trong những ngày đầu kháng chiến.
Tháng 4/1946, quân Pháp sử dụng máy bay, bộ binh cùng hoả lực mạnh liên tiếp tấn công Giồng Bốm. Dù vũ khí thô sơ, nghĩa quân vẫn kiên cường chiến đấu. 137 người hy sinh, Toà thánh Ngọc Minh cùng nhiều công trình bị phá huỷ, song Giồng Bốm đã trở thành biểu tượng sáng ngời về tinh thần Nam Bộ kháng chiến. Tên tuổi cụ Cao Triều Phát cũng gắn liền với vùng đất này.
“Bàn thờ tôn giáo thì nhiều, nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một”
Sau Trận Giồng Bốm, cụ Cao Triều Phát tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cụ là Đại biểu Quốc hội khoá I, Uỷ viên Ban Thường trực Quốc hội và đảm nhậm nhiều trọng trách trong Mặt trận. Điền sản cá nhân cũng được cụ hiến tặng cho cách mạng và dân nghèo.
Triết lý sống nổi tiếng của cụ được nhiều thế hệ ghi nhớ: “Bàn thờ tôn giáo thì nhiều, nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một”. Đó là cách cụ xác định vị trí của mỗi người trước vận mệnh đất nước: đức tin có thể khác nhau, nhưng trách nhiệm với Tổ quốc là điểm gặp gỡ chung.

Chức sắc, tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo thành kính tưởng niệm cụ Cao Triều Phát tại Thánh Thất Ngọc Minh - địa điểm gắn với cuộc “Khoáng đại hội nghị” và căn cứ kháng chiến Giồng Bốm.
70 năm sau ngày cụ Cao Triều Phát đi xa, Thánh Thất Ngọc Minh vẫn là nơi người dân trở về thắp hương tưởng nhớ.
Câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Cao Triều Phát và trận Giồng Bốm lịch sử tiếp tục được kể cho thế hệ trẻ như bài học sinh động về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân.

Nhân dịp lễ giỗ, đại diện gia đình cụ Cao Triều Phát trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn hiếu học.
