Trang trọng lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Sáng 22/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Salavan và Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Về phía lãnh đạo thành phố Huế có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, Nhân dân thành phố.

Lãnh đạo thành phố Huế kính cẩn nghiêng mình trước các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.
Trong những năm tháng chiến đấu trên đất bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không quản gian khổ, hy sinh, kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc và tình đoàn kết thủy chung giữa hai nước.
Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình đồng chí, nghĩa đồng bào và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về với lòng đất mẹ.
“Hơn 50 năm trôi qua, có những người con ưu tú của Tổ quốc mãi mãi nằm lại nơi núi rừng nước bạn, có người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy trách nhiệm và nghĩa tình; là mệnh lệnh từ trái tim, là trọng trách để đền đáp công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ”, ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế đang tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời triển khai lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Huế và Ban Chỉ đạo 515 thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan, Sekong đã luôn phối hợp, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế trong hành trình tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ trở về quê hương.

Nghi thức rải hoa và đất tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau lễ truy điệu, trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã thành kính tiễn đưa, di quan và thực hiện nghi lễ an táng 8 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế trong niềm tiếc thương và biết ơn sâu sắc.











