Trang trọng, sâu lắng và xúc động
Tối 14.5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Quà tháng 5 dâng Người' đã diễn ra trang trọng, xúc động, đầy tự hào và mang đậm chất nghệ thuật. Chương trình là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2025).
Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự chương trình
Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm; lãnh đạo, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, đại diện TP Hà Nội; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, với sự tham gia thực hiện của Báo Văn Hóa, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Công ty cổ phần Truyền thông và chiến lược Social impact.
Những tháng ngày nhớ Bác
Ngày 19.5.2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Những di sản mà Người để lại tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao cho các thế hệ hôm nay và mai sau, không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.
Với những ý nghĩa đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt Quà tháng 5 dâng Người được tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân sâu nặng và tình cảm kính yêu vô hạn của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.


Chương trình gồm 3 phần: Người đi tìm hình của nước, Ngọn cờvì hòa bình và Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh, được dàn dựng công phu, kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch, hoạt cảnh, điện ảnh và công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại.
Ở phần đầu, chương trình tái hiện tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung và chặng đường 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Người.
Tiết mục múa kết hợp trình chiếu hologram trong Những mùa đông trắng tạo nên hình ảnh xúc động về những năm tháng Bác hoạt động ở nơi đất khách quê người.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương trình nghệ thuật đưa khán giả đến với phần 2 Ngọn cờ vì hòa bình, với những thanh âm và hình ảnh sinh động, tái hiện chân dung Hồ Chí Minh – vị cha già dân tộc, người gieo mầm hy vọng và thắp sáng lý tưởng cho cả một thời đại.



Phóng sự Hồ Chí Minh - Ngọn cờ vì hòa bình và sức lan tỏa toàn cầu giúp khán giả tiếp cận với những phát biểu của học giả nước ngoài, bạn bè quốc tế từ Pháp, Ấn Độ, Cuba, châu Phi... Tất cả đều bày tỏ sự kính phục trước tầm vóc tư tưởng và trái tim nhân ái của Người.



Ở phần 3, các tiết mục thể hiện tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, vững bước đi theo con đường Bác Hồ đã chọn. Con đường ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu hướng chung của thế giới.
135 năm đã trôi qua, nhưng ánh sáng tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là suối nguồn trong lành tưới mát tâm hồn dân tộc, là ngọn đuốc soi đường cho mỗi bước tiến của đất nước hôm nay và mai sau.


Tên của Người - Hồ Chí Minh - đã vượt khỏi biên giới một quốc gia, trở thành biểu tượng thiêng liêng của tự do, nhân ái và khát vọng hòa bình cho toàn nhân loại.
Trào dâng những xúc cảm
Trong chương trình, từ làn điệu dân ca êm đềm của quê hương xứ Nghệ, khán giả đã thấy được tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung với những khát vọng lớn lao. Từng bước chân Người đi qua bốn bể, năm châu tìm đường cứu nước hiện lên trong những khúc ca hùng tráng.


Những bước chân Người đi qua bốn bể năm châu tìm đường cứu nước được khắc họa đầy cảm xúc qua những khúc ca hùng tráng, bất hủ như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Bài ca Hồ Chí Minh...
Âm nhạc cất lên như lời tự sự, ánh sáng chuyển động nhẹ nhàng dẫn lối ký ức, từng điệu múa, hình ảnh, tư liệu quý được trình chiếu đã đưa khán giả bước vào hành trình lịch sử thiêng liêng.
Ở đó, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên gần gũi mà thân thương, với một cuộc đời vĩ đại được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và lòng thành kính sâu sắc.


Giữ vai trò làm tổng đạo diễn, nhưng cũng đồng thời là nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình, NSƯT Trường Bắc nhấn mạnh, không đơn thuần tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp của Bác theo dòng thời gian, chương trình tập trung khai thác chất liệu văn hóa vùng miền, âm nhạc dân tộc để khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với những gì nổi bật nhất.
“Điều những người thực hiện chương trình mong muốn mang lại không chỉ là chân dung một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà là một vĩ nhân với trái tim lớn dành cho dân tộc và từng số phận con người.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chương trình cũng đặt trọng tâm vào việc khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong thế hệ trẻ.
Đặc biệt, đó là lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và thể hiện trách nhiệm với đất nước”, NSƯT Trường Bắc chia sẻ.

Với NSƯT Tố Nga, Quà tháng 5 dâng Người không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn kiến tạo nhịp cầu đặc biệt.
Qua đó, các thế hệ người Việt, đặc biệt là lớp trẻ có cơ hội thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi đắp tình yêu đối với Người và lịch sử hào hùng của dân tộc.
Chương trình còn là hành trình khơi gợi những giá trị cốt lõi, nhắc nhở mỗi người về tinh thần ái quốc, lý tưởng sống cao đẹp cùng những phẩm chất tốt đẹp về đạo đức và tinh thần cống hiến cho đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng nghệ sĩ
“Điều lắng đọng và ý nghĩa nhất chính là sự tôn kính luôn “ngự trị” trong tâm hồn mỗi nghệ sĩ khi hát về Bác. Người là lãnh tụ, vị cha già vĩ đại của cả dân tộc, một biểu tượng sống động, trường tồn trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Chính sự ngưỡng mộ và biết ơn vô hạn ấy luôn khơi dậy trong các nghệ sĩ những xúc cảm dạt dào để lan tỏa những cảm xúc tích cực, thông qua từng lời ca, tiếng hát về Người. Và trong Quà tháng 5 dâng Người, chúng tôi đã thật sự nghẹn ngào khi nhớ về Bác”, NSƯT Tố Nga bày tỏ.


Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi theo dõi chương trình
Dẫu Bác đã đi xa nhưng những di sản vô giá mà Người để lại – từ những tư tưởng mang tính chất soi đường, tấm gương đạo đức sáng ngời đến tình yêu thương bao la dành cho đồng bào và đất nước vẫn mãi trường tồn, thấm sâu vào mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Tiếng hát tri ân Người không chỉ là khúc ca của một thời đại mà sẽ ngân vang mãi trong tâm hồn các thế hệ hôm nay và mai sau; như nguồn sức mạnh tinh thần vô hạn thôi thúc các thế hệ tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng bè bạn quốc tế, hiện thực hóa ước nguyện cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/trang-trong-sau-lang-va-xuc-dong-134667.html