Tranh cãi về các 'quý cô bệnh tật' ở Trung Quốc

Theo SCMP, những 'quý cô bệnh tật' thường tuyên bố họ đã khỏi bệnh và chia sẻ các mẹo hồi phục sau phẫu thuật, đồng thời quảng cáo các sản phẩm liên quan.

SCMP đưa tin Health Times (một ấn phẩm của People’s Daily) đã đăng bài viết chỉ trích những "quý cô bệnh tật" (sick lady).

Đây là thuật ngữ do chính tờ báo đưa ra để chỉ những phụ nữ thường xuyên đăng ảnh nằm bệnh viện, gương mặt trang điểm kỹ càng, tự nhận mình mắc các bệnh như ung thư tuyến giáp, nhân tuyến giáp, ung thư vú và trầm cảm.

Theo bài báo, những "quý cô bệnh tật" này thường tuyên bố họ đã khỏi bệnh và chia sẻ các mẹo hồi phục sau phẫu thuật của mình, đồng thời quảng cáo các sản phẩm liên quan.

 Bị đưa hình ảnh trong bài báo chỉ trích việc những cô gái giả vờ bị bệnh để bán hàng, song nhiều người đã lên tiếng khẳng định mình thật sự nằm viện và không hề bán sản phẩm nào.

Bị đưa hình ảnh trong bài báo chỉ trích việc những cô gái giả vờ bị bệnh để bán hàng, song nhiều người đã lên tiếng khẳng định mình thật sự nằm viện và không hề bán sản phẩm nào.

Bài báo cũng dẫn lời một bác sĩ giấu tên, cho biết các bệnh viện công sẽ không cho phép bệnh nhân mang theo đồ trang điểm phức tạp, thường chỉ có sữa rửa mặt hoặc xà phòng.

"Những phụ nữ này nói rằng họ bị bệnh nặng và trang điểm khi nằm trên giường bệnh để thu hút sự chú ý, tăng tương tác và lượng người theo dõi để bán hàng, đó là sự xúc phạm đối với y học và không tôn trọng những người thật sự bị bệnh", tác giả bài báo viết.

Phản hồi lại thông tin này, những nhân vật trong bài báo đã lên tiếng cho biết họ thực sự phải nằm viện vì mắc bệnh và chưa từng bán sản phẩm nào.

"Các bức ảnh được chồng tôi chụp vào ngày phẫu thuật để gia đình và bạn bè của tôi biết ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Tôi đã không trang điểm chút nào. Tôi cũng không bán hàng. Tôi chỉ đăng video vì một người bị bệnh tuyến giáp đã nhìn thấy vết sẹo trên cổ tôi và hỏi về cuộc phẫu thuật", Zhang Jijing (đến từ Hàng Châu), một trong những cô gái trong bài báo, chia sẻ trong bài đăng Weibo.

 Zhang Jijing nói rằng bài báo với nội dung sai lệch đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống, tâm lý của cô.

Zhang Jijing nói rằng bài báo với nội dung sai lệch đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống, tâm lý của cô.

Zhang còn đăng một tuyên bố pháp lý từ Công ty Luật Yingke Bắc Kinh rằng bài báo và các báo cáo truyền thông khác dựa trên bài báo đó đã vi phạm quyền và làm tổn hại danh tiếng của mình.

Cô yêu cầu các đơn vị phải xóa những câu chuyện ấy.

Một người phụ nữ khác cho biết bức ảnh được chụp khi đang đọc sách và đắp mặt nạ trong thời gian nằm viện cách đây 2 năm đã bị tác giả bài báo sử dụng mà không hề xin phép. Cô cảm thấy bị bôi nhọ khi bài báo buộc tội cô quảng cáo bán hàng.

“Có gì sai khi đắp mặt nạ trước và sau khi phẫu thuật? Không bác sĩ hay y tá nào cấm điều đó. Tôi thích làm đẹp và chia sẻ những gì tôi thích nhưng chưa bao giờ bán bất kỳ sản phẩm nào. Chúng tôi là bệnh nhân, không phải là những người được gọi là 'quý cô bị bệnh'", người phụ nữ tên Amy bày tỏ.

Người phụ nữ thứ 3 đã đăng bảng xếp hạng bệnh viện của mình cho ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp vào năm ngoái trên Weibo, cho biết đã nghiên cứu rất nhiều trước khi phẫu thuật và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ những người khác.

Cô gái thứ 4 đến từ Quảng Đông cũng đăng báo cáo bệnh viện mà cô đã phẫu thuật tuyến giáp hồi tháng 8. Cô bức xúc vì bài báo vô căn cứ đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của mình.

Phản ứng của 4 người phụ nữ đã gây xôn xao trong dư luận với hơn 110 triệu lượt xem cho hashtag "Tôi không phải một quý cô bệnh tật".

Một người dùng mạng bày tỏ: "Chỉ vì họ xinh xắn và đăng những bức ảnh tinh tế, họ sẽ bị chỉ trích. Tại sao lại tạo ra một thuật ngữ chỉ để xúc phạm phụ nữ. Họ là bệnh nhân, không phải 'quý cô bệnh tật'".

Đinh Phạm

Ảnh: Zhang Jijing

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-ve-cac-quy-co-benh-tat-o-trung-quoc-post1268048.html