Tranh cãi về concert trở lại của BTS: Số liệu không khớp, tiểu thương 'khóc ròng' vì siết chặt an ninh
Buổi biểu diễn comeback của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi quy mô mà còn vì những tranh cãi xoay quanh số lượng khán giả và hệ lụy đối với hoạt động kinh doanh khu vực lân cận.
Theo dữ liệu đô thị thời gian thực của Seoul, vào khoảng 20h ngày 21/3, khu vực quanh Gwanghwamun và cung Deoksugung ghi nhận khoảng 40.000-42.000 người, với mức độ tắc nghẽn được xếp loại “đông đúc”.

HYBE bị cho là marketing hơi "quá đà" về số lượng người tham dự concert comeback của BTS.
Tuy nhiên, phía HYBE lại đưa ra con số ước tính lên tới 104.000 người. Doanh nghiệp này cho biết số liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn như người có vé, dữ liệu người dùng thời gian thực của các nhà mạng lớn, người dùng điện thoại giá rẻ và cả khách du lịch quốc tế, những nhóm mà theo họ chưa được phản ánh đầy đủ trong thống kê của thành phố.
Trước đó, cảnh sát từng dự đoán kịch bản cao nhất có thể lên tới 260.000–290.000 người đổ về khu vực, từ đó triển khai lực lượng quy mô lớn để đảm bảo an ninh.
Để ứng phó với nguy cơ quá tải và các rủi ro an ninh, khoảng 15.000 nhân sự đã được huy động, bao gồm 72 đơn vị cảnh sát cơ động, hàng chục đội hình sự, lực lượng từ chính quyền địa phương, cứu hỏa và đội ngũ vận hành của ban tổ chức.

Đại lộ Sejong bị phong tỏa trong suốt 33 giờ, nhiều tuyến giao thông bị hạn chế, thậm chí tàu điện ngầm không dừng tại ga Gwanghwamun trong thời gian diễn ra sự kiện. Việc kiểm tra an ninh cũng được siết chặt, với quy định kiểm tra túi xách và hạn chế mang theo thực phẩm.
Sau khi sự kiện khép lại, nhiều tiểu thương quanh khu vực Gwanghwamun đã lên tiếng về thiệt hại kinh tế. Trái với kỳ vọng “đông khách nhờ concert”, không ít cửa hàng ghi nhận doanh thu giảm mạnh do việc hạn chế giao thông và kiểm soát ra vào.
Một chủ nhà hàng cho biết lượng khách giờ trưa gần như “bốc hơi” khi nhân viên văn phòng nghỉ làm hoặc về sớm. Nhiều đơn đặt trước cũng bị hủy, buộc cửa hàng phải đóng cửa tạm thời.
Tại một cửa hàng tiện lợi trong ga Gwanghwamun, doanh thu ngày thường khoảng 3-4 triệu won, nhưng trong ngày diễn ra sự kiện chỉ đạt khoảng 300.000 won do ga không đón khách. Một số cửa hàng khác rơi vào tình trạng tồn kho lớn, thậm chí phải bỏ đi thực phẩm vì không tiêu thụ được.
Đáng chú ý, hiện tượng trái ngược cũng xảy ra: Một số cửa hàng ở khu vực ngoài vùng phong tỏa lại ghi nhận doanh số tăng vọt, cho thấy sự phân hóa rõ rệt do các biện pháp kiểm soát.

Không chỉ tiểu thương, một bộ phận người dân cũng bày tỏ sự bất tiện khi việc kiểm soát bị cho là quá nghiêm ngặt. Một số ý kiến cho rằng quy trình kiểm tra an ninh khiến họ cảm thấy “bị đối xử như mối đe dọa”, trong khi việc hạn chế mang đồ ăn khiến nhu cầu mua sắm tại khu vực xung quanh gần như bị triệt tiêu.
Trước làn sóng phản ứng, HYBE đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định các biện pháp hạn chế là “bất khả kháng” nhằm đảm bảo an toàn cho một sự kiện có quy mô toàn cầu.
Sự kiện comeback của BTS một lần nữa đặt ra bài toán khó: Làm thế nào để cân bằng giữa việc đảm bảo an ninh cho các sự kiện đông người và duy trì hoạt động kinh tế bình thường của khu vực?
Trong khi công tác chuẩn bị theo hướng “phòng ngừa tối đa” được đánh giá cao về mặt an toàn, những hệ lụy thực tế đối với người dân và tiểu thương cho thấy cần có các phương án linh hoạt hơn trong tương lai, đặc biệt với những sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn như thế này.











