Tránh tiền mất, tật mang

Tối 19-1, ăn cơm tối xong anh Hải ở phố Hào Nam, quận Đống Đa nghe vợ bảo:

- Năm nay lại ra cửa hàng bánh mứt kẹo ở đầu phố mua ít mứt truyền thống về biếu bà ở quê, anh nhỉ?

Thoáng chút phân vân, anh Hải nói:

- Theo anh, tuy mua ở đấy có rẻ hơn song thấy chẳng có nhãn mác, xuất xứ hay hạn sử dụng gì cả. Họ cứ đóng vào hộp thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chẳng biết thế nào, ngộ nhỡ…

- Gớm, hàng người ta tự làm lấy đâu ra nhãn mác. Mà họ làm phục vụ Tết chắc cũng phải để được qua Tết chứ - Vợ anh giải thích.

Anh Hải lắc đầu:

- Người xưa có câu “cẩn tắc vô áy náy”, năm nay em nên ra các cửa hàng tin tưởng, mua mứt có xuất xứ đàng hoàng cho yên tâm. Quà biếu vừa lịch sự lại an toàn em ạ.

- Cũng được, em nghe anh - Vợ anh Hải vẻ ưng thuận.

Nghe được câu chuyện trên của vợ chồng anh Hải, Người Xây Dựng cũng đồng tình bởi vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, trên thị trường có nhiều loại mứt Tết không bảo đảm các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mong mọi người cân nhắc, lựa chọn hàng hóa phù hợp, tránh tiền mất, tật mang.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/989447/tranh-tien-mat-tat-mang