Trao 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Phú Yên
Báo Xây dựng cùng các mạnh thường quân đã trao những phần quà hỗ trợ gồm các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng lũ Phú Yên cũ.
Ngày 24/11, Báo Xây dựng phối hợp Công ty CP Nguyệt Anh (tỉnh Gia Lai) trao 1.000 suất quà hỗ trợ đến người dân các vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ).

Ông Nguyễn Xuân Huy, Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên Báo Xây dựng trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ thôn Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc).
Các phần quà gồm: Chăn, quần áo, nước lọc, đèn pin, bánh chưng... được trao đến tận tay người dân vùng lũ tại các xã Đồng Xuân, xã Sơn Hòa, phường Phú Yên và xã Tây An Bắc.
Tại xã Tuy An Bắc, đoàn phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 250 suất quà đến tận tay người dân.
Theo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tuy An Bắc, mưa lũ đã làm hai người trên địa bàn xã tử vong và hai người bị thương. Có khoảng 5.028 nhà dân ngập sâu từ 1 - 3m; 11 nhà ở bị sập hoàn toàn và ba nhà bị đất đá bồi lấp hơn 2/3 có nguy cơ sập hoàn toàn: 3 nhà. Có 134 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, trong đó có nhiều nhà thiệt hại từ 50 - 70%.
Hàng nghìn con gia súc, gia cầm của người dân bị lụt cuốn trôi, chết ngập. Các cơ sở giáo dục, y tế bị ngập sâu, có nơi ngập đến 4m gây thiệt hại nặng nề, ước tính trên 1 tỷ đồng.
Đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tuy An Bắc cho hay, hiện tại đời sống người dân địa phương gặp nhiều khó khăn, cần nhiều nguồn lực để tái thiết sau lũ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Cũng trong sáng 24/11, PV Báo Xây dựng phối hợp cùng đoàn thiện nguyện Krông Pắc đã có mặt tại xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) để trao hơn 300 phần quà gồm: Quần áo, chăn mền, nệm và bốn tấn gạo hỗ trợ các hộ dân bị lũ quét. Hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đoàn thiện nguyện Krông Pắc trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Sơn Hòa.
Theo ghi nhận, nhiều khu vực tại Sơn Hòa vẫn còn ngổn ngang bùn đất, tài sản bị cuốn trôi, hàng chục hộ dân trắng tay sau khi nước lũ dâng cao bất ngờ trong đêm.
Bà Lê Thị Thân (59 tuổi, thôn Ngân Điền, xã Sơn Hòa) xúc động kể: "Nước lên nhanh lắm, chỉ kịp bế cháu chạy lên gác. Sáng ra nhìn nhà cửa sập hết, đồ đạc trôi sạch, chỉ còn đúng bộ quần áo trên người. Nhận được gạo với chăn mền hôm nay, gia đình tôi mới dám thở phào".
Ông Nguyễn Ngọc Lai (66 tuổi) cho biết, sau trận lũ lịch sử, nhiều hộ dân đang thiếu lương thực, chỗ ngủ tạm bợ. Đoàn về kịp lúc, bà con mừng lắm, cảm ơn tấm lòng của mọi người.
Hiện chính quyền xã Sơn Hòa đang thống kê thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ các hộ bị sập nhà, mất toàn bộ tài sản, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này.
>>> Một số hình ảnh Báo Xây dựng phối hợp các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng lũ Phú Yên cũ:

Chăn, bánh, nước suối... được vận chuyển gấp rút đến nơi người dân vùng lũ đang cần.

Những chiếc nệm hiện nay là vật dụng không thể thiếu đối với bà con vùng lũ, được PV Báo Xây dựng trao tận tay người dân.

Những chiếc bánh nóng giúp người dân thêm ấm lòng sau bao ngày "vật lộn" với lũ dữ.

Bà Lê Thị Thân (xã Sơn Hòa) cảm động khi nhận được quà từ Báo Xây dựng và đoàn thiện nguyện.












