Trao 40 suất quà cho trẻ em mồ côi ở Hà Tĩnh

Những món quà được trao tặng sẽ là nguồn động lực giúp các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

 Chiều 19/3, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Lớp Cao cấp lý luận Chính trị K75.A15 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Trao yêu thương - Chắp cánh ước mơ” nhằm trao các suất quà ý nghĩa cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Trong ảnh: Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú trao quà cho các em nhỏ mồ côi của huyện Thạch Hà.

Chiều 19/3, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Lớp Cao cấp lý luận Chính trị K75.A15 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Trao yêu thương - Chắp cánh ước mơ” nhằm trao các suất quà ý nghĩa cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Trong ảnh: Đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú trao quà cho các em nhỏ mồ côi của huyện Thạch Hà.

 Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà trị giá 50 triệu đồng (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 250 nghìn đồng) cho các em nhỏ mồ côi.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà trị giá 50 triệu đồng (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 250 nghìn đồng) cho các em nhỏ mồ côi.

 Những phần quà được trao tặng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần khích lệ tinh thần vượt khó của trẻ em mồ côi, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với 40 em nhỏ được nhận quà của chương trình.

Những phần quà được trao tặng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần khích lệ tinh thần vượt khó của trẻ em mồ côi, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với 40 em nhỏ được nhận quà của chương trình.

Anh Thùy

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/trao-40-suat-qua-cho-tre-em-mo-coi-o-ha-tinh-post284511.html