Trao giải cuộc thi 'HUD trong tôi'

Ngày 11/9 tại Hà Nội, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi 'HUD trong tôi'. Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng Cty HUD, nhằm khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, giúp các cán bộ công nhân viên (CBCNV), người lao động HUD có cơ hội được bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm, trải nghiệm của bản thân, của đơn vị qua quá trình công tác trong ngôi nhà chung HUD.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam và ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng Cty HUD trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì.

32 tác phẩm xuất sắc đạt giải

Trong thời gian hơn 2 tháng, từ 6/5 đến 10/7, cuộc thi đã thu hút được 138 tác phẩm dự thi, ở các thể loại ca khúc, bài viết, thơ, tự truyện, bút ký, tùy bút…

Bà Lại Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát Tổng Cty HUD, Phó Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết: Nhiều tác phẩm đã được đầu tư tốt cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Qua đó, người dự thi, hầu hết là CBCNV thể hiện tâm huyết và lan tỏa những cảm xúc đẹp về tình yêu, niềm tự hào với ngành nghề, với đơn vị, với Tổng Cty HUD.

Mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện, một ký ức, một kỷ niệm, một dấu ấn, với cảm xúc đẹp đẽ và đáng trân trọng về những năm tháng người viết công tác tại HUD.

Các tác phẩm đều xuất phát từ tình cảm thân thương, gắn bó của mỗi người lao động dành cho HUD, cho đồng nghiệp. Bài viết nào cũng hay, bài thơ nào cũng xúc động.

Đặc biệt, cuộc thi đã vượt ngoài phạm vi mong đợi của Ban tổ chức khi có những người chưa từng làm việc ở HUD nhưng đã dành tình cảm yêu mến đặc biệt với HUD thông qua các tác phẩm dự thi, với tình cảm hết sức tự nhiên, chân thật, khách quan.

Tác giả Đinh Thành Trung, công tác tại Ban Kinh tế Trung ương, trong bài viết “HUD - 30 năm vững vàng xây nền móng”, đã gửi gắm niềm tin: “Tôi biết đến HUD một cách rất tình cờ. Tôi không phải là người trong giới xây dựng và cũng không hiểu biết nhiều về công việc của các bạn, nhưng HUD đã thu hút sự quan tâm và chú ý của tôi ngay từ cái tên của Tổng Cty. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu và thật sự ấn tượng về các hoạt động và trách nhiệm của HUD đối với cộng đồng…”

Ông Đỗ Hoài Đông - Tổng Giám đốc Tổng Cty HUD trao giải cho các tác giả đạt giải Ba cuộc thi.

Xúc động hơn nữa khi Ban tổ chức nhận bài viết của cháu Bùi Ngọc Diệp - con gái Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) số 5 Bùi Anh Định. Với lời văn hồn nhiên, trong sáng, cháu tự hào vì có bố là một kỹ sư xây dựng đang công tác ở Tổng Cty HUD. Cháu mơ ước sau này lớn lên cũng được như bố, sẽ xây nên những công trình to đẹp cho đất nước.

Với tiêu chí chấm điểm rõ ràng, khách quan và công tâm, Ban giám khảo đã lựa chọn và trao giải 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba và 11 giải Khuyến khích cho bài dự thi xuất sắc.

Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Đỗ Văn Quảng và Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát Tổng Cty HUD Lại Thu Hương trao giải cho các tác giả đạt giải khyến khích.

Có một tình yêu mang tên HUD

Điểm chung nhất trong các bài dự thi là các tác giả đều dành cho HUD sự tự hào, tình yêu chân thành và mãnh liệt.

Trong tùy bút “Niềm tự hào HUD trong tôi”, tác giả Phạm Trung Kiên - Trưởng Ban Thẩm định Tổng Cty chia sẻ những thăng trầm của HUD và sự tự hào về những thành tựu HUD đã làm được từ trong gian khó... Như dòng chảy ký ức, xuyên suốt những dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí của người gắn bó cả cuộc đời với HUD, bài viết thắm đượm tình yêu, sự tự hào của những con người HUD về đơn vị.

Ban tổ chức tặng hoa và giấy khen cho các đơn vị có tác phẩm tham dự cuộc thi “HUD trong tôi”.

Trong tác phẩm “HUD – nơi tôi thuộc về”, tác giả Nguyễn Khánh Toàn đến từ Ban QLDA số 1 không chỉ bày tỏ tình yêu với HUD mà còn cảm ơn HUD đã mang cả một nửa yêu thương đến cho mình: “Và cũng nơi đây, tôi đã gặp một người con gái đặc biệt. Người con gái đó xuất hiện như ánh sáng của một vì sao lạ, vệt sáng quệt vào trái tim tôi vừa trăn trở vừa ngọt ngào… Tình yêu đến với tôi thật bất ngờ, nó như tia nắng ban mai của ngày đông, ấm áp dịu nhẹ mà lại đủ để sưởi ấm và xua tan băng giá để choáng ngợp cả tâm trí tôi… HUD là gia đình của tôi, nơi tôi tạo dựng, nơi cho tôi tình yêu, nơi cho tôi cuộc sống, cho tôi đam mê, cho tôi niềm tin, niềm tự hào…”.

Ngoài những tác phẩm tự truyện, tùy bút, ký sự, còn có bài hát, những bài thơ có ý nghĩa và đậm hương vị, màu sắc của những người làm ngành Xây dựng.

Tác giả Lưu Đình Thông đến từ Ban QLDA số 8 đã viết về tình yêu dành cho HUD với một niềm tự hào, niềm tin mãnh liệt: “Tiên phong khắp miền dựng xây đô thị/ Xây những công trình mang bao ước mơ/ Những nếp nhà vui đẹp bao tổ ấm/ Hạnh phúc, sum vầy trên khắp nơi quê hương…/ Tự hào hôm nay, Tự hào mai sau, Tổng HUD Anh hùng”.

Tương tự, trong bài thơ dài 2 trang A4, tác giả Nguyễn Tùng Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty, đã bày tỏ tâm huyết và tình yêu của một cán bộ đã gắn bó gần nửa cuộc đời với HUD. Đó là lời tự sự rất mộc mạc nhưng vô cùng chân thật: “…30 năm bước chân dài không mỏi/ Thủa ấy ban đầu không khỏi khó khăn/ Bao thế hệ cùng chung tay lãnh đạo/ Lớp lớp công nhân chung sức dựng xây/ Đây những công trình nối tiếp mọc lên/ Từ Thủ đô theo chiều dài đất nước/ Mỹ Đình, Pháp Vân, Định Công, Văn Quán/ Việt Hưng, Đại Thịnh, tình thắm thiết tha…”

Trong khi đó, tác giả Đặng Thị Anh Đào đến từ Cty HUD Nha Trang đã viết về tình yêu dành cho HUD rất nhẹ nhàng như một mối lương duyên: “Tôi yêu HUD từ ngày đầu gặp gỡ/Tình luôn đầy qua năm tháng thời gian/ Xây truyền thống, 30 năm tuổi trẻ/ Bao công trình, dự án đã mọc lên…”

Bà Lại Thu Hương nhận định: Cuộc thi đã khép lại với những thành công tốt đẹp nhưng cũng lại mở ra thật nhiều điều phía trước. Bởi những cảm xúc chân thành, những câu chuyện kể giản dị, gần gũi về nơi các CBCNV, người lao động HUD đã và đang làm việc, cống hiến, như tiếp thêm ngọn lửa tình yêu với HUD, để lan tỏa xa hơn, sâu hơn những giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa HUD… Đó chính là những tâm tư, tình cảm được gửi gắm vào mỗi người con của HUD, mong ước về một Tổng Cty anh hùng tiếp tục phát triển và vững bước trong tương lai.

Giải Nhất duy nhất cuộc thi thuộc về tùy bút “HUD trong tôi” của tác giả Phạm Trung Kiên - Trưởng Ban Thẩm định Tổng Cty. 6 giải Nhì thuộc về tác phẩm thơ “Tổng HUD trong tim tôi”, tác giả Nguyễn Tùng Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty; tùy bút “HUD - nơi tôi thuộc về”, tác giả Nguyễn Khánh Toàn - Ban QLDA số 1; tùy bút “Bài dự thi HUD trong tôi”, tác giả Nguyễn Thị Thúy Hồng, Cty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1; thơ “HUD và tôi”, tác giả Đặng Thị Anh Đào - Cty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nha Trang; tùy bút “Chuyến tàu cuộc đời”, tác giả Sa Thị Thu Trang - Cty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC; Ca khúc “Hát mừng mùa xuân HUD”, tác giả Lưu Đình Thông - Giám đốc Ban QLDA số 8.

Thu Hương – Quý Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/trao-giai-cuoc-thi-hud-trong-toi.html