Trao hỗ trợ cho gia đình 16 nạn nhân thiệt mạng do bão lũ ở TP Yên Bái

Sáng 13/9, chính quyền TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cùng các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình 16 nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ trên địa bàn.

 Đoàn công tác của TP Yên Bái, các tổ chức, nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Đặng Văn Huy (SN 1985, trú tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái).

Đoàn công tác của TP Yên Bái, các tổ chức, nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Đặng Văn Huy (SN 1985, trú tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái).

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên TP Yên Bái nhiều nơi bị ngập lụt, sạt lở khiến 16 người trên địa bàn tử vong. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của cấp ủy, chính quyền TP Yên Bái cùng lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị 103 Yên Bái,các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, chia buồn, trao quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng.

Chuẩn bị đi cứu hộ thì bị đất đá sạt lở, vùi lấp

Tại gia đình nạn nhân Đặng Văn Huy (SN 1985, trú tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái). Bà Vũ Thị Hằng, mẹ nạn nhân không kìm nổi nước mắt khi nhớ lại vụ việc:

"Tối hôm đấy, hai vợ chồng tôi cùng con trai đang nói chuyện ngoài hiên. Cháu chia sẻ tình hình ngập lụt, thiệt hại trên địa bàn thành phố, rồi cả hai cha con chuẩn bị ra xóm ngoài hỗ trợ các hộ dân bị cô lập."

Bà Vũ Thị Hằng (áo hoa), mẹ ruột nạn nhân Đặng Văn Huy không kìm nổi nước mắt chia sẻ với các thành viên đoàn công tác.

Bà Vũ Thị Hằng (áo hoa), mẹ ruột nạn nhân Đặng Văn Huy không kìm nổi nước mắt chia sẻ với các thành viên đoàn công tác.

"Cháu vừa đứng lên, vào trong nhà được 5 phút, thì hai vợ chồng tôi nghe tiếng ầm một cái. Chồng tôi chạy vào trong nhà gọi mãi không thấy con đâu, còn tôi chỉ biết hô hào bà con hàng xóm giúp đỡ".

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc khoảng 9 giờ tối, ngày 9/9, trong thời điểm trời mưa rất to. Sau khi nghe tiếng hô hào, bà con hàng xóm, cũng như các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, chính quyền xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hơn 2 tiếng quần thảo với 2 chiếc máy xúc, gia đình bà Hằng phát hiện con trai bị đất đá vùi lấp ở khu vực nhà vệ sinh.

Hiện trường căn nhà của nạn nhân Đặng Văn Huy bị sạt lở.

Hiện trường căn nhà của nạn nhân Đặng Văn Huy bị sạt lở.

Được biết, nạn nhân Huy là lái xe công vụ cho một cơ quan Nhà nước, vợ anh Huy làm kế toán tại Kho bạc Nhà nước huyện Mù Chang Chải. Hai vợ chồng có hai người con, một lên 6, một lên 1 tuổi, cả hai người con đều ở với mẹ trên Mù Cang Chải

Do công tác bận bộn, nạn nhân Huy có khi 2-3 tuần mới từ thành phố lên thăm vợ con một lần. Kể từ khi chồng mất, vợ anh Huy phải gửi con lớn về bên ngoại, để chăm sóc người con thứ hai đang sốt cao nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh.

Bà Vũ Thị Hằng, ông Đặng Xuân Hồng, cha mẹ ruột của nạn nhân Đặng Văn Huy.

Bà Vũ Thị Hằng, ông Đặng Xuân Hồng, cha mẹ ruột của nạn nhân Đặng Văn Huy.

Chàng quân nhân vừa về nghỉ phép, bị đất đá sạt lở vùi lấp cùng mẹ ruột

Cách nhà nạn nhân Huy khoảng 2 cây số, là nhà anh Hoàng Mạnh Lâm (48 tuổi, trú tại Tổ 1, phường Đông Tâm), người thân của hai nạn nhân - Dương Thị Diệu (SN 1950), Hoàng Anh Tám (SN 1982, cùng trú tại Tổ 6, phường Minh Tân). Nhà anh Lâm cách nhà em trai (mẹ ở cùng em trai) khoảng 2 cây số, hiện căn nhà trên đã bị sạt lở, đất đá vùi lấp, anh Lâm phải tổ chức lễ tang tại gia đình mình.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Lâm đang đi công tác trực bão lũ 24/24, theo lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Trưởng Công an TP Yên Bái. Đến hôm 9/9 là đã 3 ngày công tác, chưa được về nhà, thấy cảnh mưa to, bà Diệu (mẹ anh Lâm) sốt ruột gọi hỏi thăm con trai, dặn dò con trai công tác cẩn thận trong cảnh bão lũ.

Anh Hoàng Mạnh Lâm thẫn thờ kể lại khoảnh khắc mẹ và em trai bị đất đá vùi lấp.

Anh Hoàng Mạnh Lâm thẫn thờ kể lại khoảnh khắc mẹ và em trai bị đất đá vùi lấp.

"Bà gọi xong lúc hơn 8 giờ tối, đến 12 giờ kém 15 thì nhà em trai tôi bị sập, người dân quanh đấy gọi báo cho tôi. Trời đang mưa rất to, nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bị cô lập, tôi không thể về ngay để cứu người thân được. Công tác cứu hộ cũng chưa triển khai được ngay, vì hiện trường vụ sạt lở rất nghiêm trọng", anh Lâm nhớ lại.

Đến trưa hôm sau (10/9), anh Lâm mới di chuyển được đến TP Yên Bái, xin đi nhờ một chiếc thuyền nan từ đầu cầu Yên Bái di chuyển vào trong khu vực sạt lở. Do đường sá bị cô lập bởi nước lũ, anh Lâm phải lội lên bờ, nhiều lần di chuyển qua những điểm ngập sâu tới tận cổ mới đến được nơi.

Anh Lâm kể, "Tôi về đến nơi thấy nhà sập hoàn toàn rồi, không thể cứu mẹ và em trai được nữa. Lực lượng chức năng gồm nhiều đơn vị như bộ đội, công an, dân quân tự vệ,… đang đào bới nhưng sức người không xuể trước khối lượng đất đá khổng lồ. Sau đó, chúng tôi phải gọi nhờ 2 máy xúc đến hỗ trợ nữa, vào khoảng 1 tiếng sau thì phát hiện, đưa 2 người thân ra ngoài".

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân Hoàng Anh Tám.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân Hoàng Anh Tám.

Em trai anh Lâm đang công tác tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, đơn vị đóng quân ở huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái). Trong thời gian nghỉ phép về thăm nhà, bị đất đá sạt lở vùi lấp cùng mẹ ruột. Hiện vợ con nạn nhân cũng đang bị cô lập ở huyện Yên Bình, chưa thể về TP Yên Bái để tổ chức lễ tang.

"Trong hoàn cảnh như thế này, không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình xin cảm ơn các anh các chị và đoàn đã đến thăm viếng và động viên gia đình", anh Lâm bày tỏ.

Đi cùng đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân có bà Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. "Hoàn cảnh và tâm trạng của gia đình nạn nhân hiện nay có rất nhiều trăn trở. Họ đã thực sự chấp hành tốt chủ trương di dời của thành phố, nhưng trước bão lũ thiên tai mọi sự đều không thể lường trước được".

Bà Hoàng Thị Hạnh (áo đen), nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thắp hương chia buồn với gia đình nạn nhân.

Bà Hoàng Thị Hạnh (áo đen), nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thắp hương chia buồn với gia đình nạn nhân.

"Như trường hợp gia đình một nạn nhân, dù nơi ở cách ta luy đến 80m, nhưng khối lượng đất đá sạt lở vẫn tràn qua ao, qua vườn và sô sập căn nhà khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng. Và hiện nay, họ rất mong đợi những hỗ trợ của cấp ủy chính quyền các cấp, cộng đồng để sớm khôi phục lại cuộc sống".

Ngoài hỗ trợ về tiền mặt, nhu yếu phẩm, người dân Yên Bái đang rất cần những hỗ trợ về nồi niêu, xoong chảo, chăn màn, quần áo, sách vở học sinh,… hỗ trợ về quốc, xẻng, đặc biệt là hệ thống ủi cơ giới để dọn dẹp bùn đất trên đường phố, và những khu vực dân cư bị sạt lở.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/trao-ho-tro-cho-gia-dinh-16-nan-nhan-thiet-mang-do-bao-lu-o-tp-yen-bai-20240913140617113.htm