Trao hơn 130 triệu đồng đến anh Trần Tấn Hiếu

Hiện tại, anh Trần Tấn Hiếu vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Số tiền do bạn đọc ủng hộ đã giúp gia đình vượt qua khó khăn ngặt nghèo.

Anh Trấn Tấn Hiếu (29 tuổi, quê Long An) là nhân vật trong bài viết "Bị tai nạn, nam thanh niên bật khóc vì sợ không lo được cho cha mẹ".

Ở quê không có phương tiện canh tác, cha mẹ của anh Hiếu đã già, lại không dư dả, còn nuôi thêm đứa cháu nội mồ côi. Để phụ cha mẹ, anh Hiếu xuống TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sửa xe dạo, tối đến lại phụ người ta bán hàng đến 3-4 giờ sáng.

Ngày 9/3, trên đường trở về phòng trọ thì anh gặp tai nạn nghiêm trọng, phải chuyển qua nhiều bệnh viện để cứu chữa. Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, anh Hiếu nằm điều trị kéo dài do bị chấn thương sọ não, rách gan hạ phân thùy IV, xương cẳng tay trái và xương đùi trái đều bị gãy 2 tầng, gãy xương hàm mặt và xương bánh chè.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) và đại diện phòng CTXH (trái) trao tiền cho người nhà anh Hiếu.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) và đại diện phòng CTXH (trái) trao tiền cho người nhà anh Hiếu.

Anh Hiếu phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, và dự kiến vẫn còn tiếp tục điều trị, chi phí vô cùng tốn kém. Gia đình đã vay mượn ngược xuôi nhưng vẫn không đủ.

Câu chuyện nam thanh niên hiếu thảo bật khóc trên giường bệnh vì sợ không lo được cho cha mẹ già đã chạm đến trái tim nhiều độc giả. Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại bệnh viện, trao 130.654.001 đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh Hiếu. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ và giúp đỡ trực tiếp cho gia đình.

Anh Trần Quốc Thảo (anh trai anh Hiếu) bày tỏ sự biết ơn chân thành tới cộng đồng, bởi nếu không có sự trợ giúp kịp thời, gia đình đã phải đưa anh Hiếu về quê.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-130-trieu-dong-cho-anh-tran-tan-hieu-2285111.html