Trao hơn 55 triệu đồng đến em Lê Việt Chinh bị bỏng điện cao thế

Báo VietNamnet cùng Phòng CTXH Viện Bỏng Quốc gia vừa trao số tiền 55.325.500 đồng đến em Lê Việt Chinh bị bỏng điện cao thế.

Em Lê Việt Chinh (12 tuổi, ở thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là nhân vật trong bài viết: “ Bé gái 12 tuổi phải cắt cụt bàn tay do bỏng điện cao thế”.

Cách đây 1 tháng, trong lúc trông em nhỏ để mẹ nấu cơm, Lê Việt Chinh thấy em trai cầm que inox chơi đùa trên tầng 2. Sợ em bị ngã rồi que chọc vào người, Chinh giật lấy thì không may chiếc que inox vướng vào dây điện cao thế đi qua ban công.

Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH và lãnh đạo Khoa Nhi Viện Bỏng Quốc gia trao số tiền hơn 55 triệu đồng đến gia đình em Lê Việt Chinh.

Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH và lãnh đạo Khoa Nhi Viện Bỏng Quốc gia trao số tiền hơn 55 triệu đồng đến gia đình em Lê Việt Chinh.

Một tiếng nổ lớn khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Mẹ Chinh chạy lên tới nơi thì bàng hoàng chứng kiến con gái nằm bất động, chân tay co quắp, đôi tay bị bỏng nặng. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định vết bỏng của con rất nặng, phải can thiệp đến phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử.

Khoảng thời gian đầu con gái mới nhập viện, tiền thuốc do gia đình tự túc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế hỗ trợ, lên tới 6 triệu đồng/ngày. Cho tới nay, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, số tiền do gia đình anh Trọng chi trả lên tới hơn 100 triệu đồng.

Bản thân anh Trọng làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh khi có lúc chẳng có việc. Một mình anh gánh vác cả gia đình, nuôi 3 con nhỏ. Vợ anh sau khi sinh con thứ ba còn rất yếu, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc các con. Do đó, khoản vay 100 triệu đồng đối với gia đình là gánh nặng quá lớn.

Trong lúc lâm vào tình cảnh khó khăn nhất thì bé Chinh may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc. Số tiền hơn 55 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về đã được báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình.

Đón nhận tấm lòng của mọi người, anh Lê Đức Trọng xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, các y bác sĩ và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn.

"Hiện tại cháu Chinh đã được xuất viện về nhà. May mắn được Báo VietNamNet kết nối, một nhà hảo tâm đã hứa tặng cháu cánh hai cánh tay giả. Cùng với số tiền nhận được, gia đình có thể trang trải thuốc men cho con”, anh Trọng chia sẻ.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-55-trieu-dong-den-em-le-viet-chinh-bi-bong-dien-cao-the-2295266.html