Trao hơn 80 triệu đồng tới bé Hồ Nguyễn Hà Vy bị tan máu bẩm sinh cần ghép tủy
Báo VietNamNet vừa trao hơn 80 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi tới bé gái Hồ Nguyễn Hà Vy (10 tuổi) mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cần chi phí lớn để ghép tủy.
Báo VietNamNet vừa trao số tiền 80.703.655 đồng, món quà của bạn đọc chia sẻ tới em Hồ Nguyễn Hà Vy (10 tuổi, ở thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết: "Bé gái cần chi phí lớn ghép tủy, mẹ nghèo khẩn thiết xin giúp đỡ".

Báo VietNamNet trao số tiền 80.703.655 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi tới gia đình bé Hồ Nguyễn Hà Vy. Ảnh: T.L
Bé Hồ Nguyễn Hà Vy là con gái duy nhất của vợ chồng anh Hồ Xuân Hạng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1986). Khi Hà Vy lên 2 tuổi, thấy con gái kém ăn, không tăng cân và bụng phình to nên vợ chồng chị Nhung đã vay mượn tiền đưa con đi Hà Nội khám bệnh.
Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, Hà Vy mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Từ tháng 6/2018, Hà Vy bắt đầu điều trị tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An, sau đó em được chuyển ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.
Để níu giữ sự sống cho con, gần 10 năm nay, hai vợ chồng chị Nhung phải xoay xở để lo viện phí cho con.
Tháng 2/2025, bệnh viện thực hiện ca ghép tế bào gốc cho Hà Vy. Để chuẩn bị chi phí cho lần phẫu thuật này, vợ chồng chị đã vay mượn, gom góp được khoảng 700 triệu đồng đưa con ra Hà Nội thực hiện ca ghép.
Hà Vy được truyền tế bào gốc lấy từ bố. Nhưng không may, sau đó bé nhiễm trùng nặng nên bị thải ghép nên lần ghép này thất bại.
Sau khi hội chẩn, bác sĩ cho biết sẽ tiến hành ghép lần thứ 2 cho con. Lần thứ 2 này sẽ lấy nguồn tế bào gốc từ người cô ruột nhưng chi phí quá lớn.
700 triệu xoay xở từ đợt ghép lần 1 đã gần hết, giờ tiếp tục chuẩn bị tiền để ghép tủy lần 2 khiến vợ chồng chị Nhung suy sụp, không còn khả năng vay mượn nữa.
Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của Hà Vy, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em số tiền số tiền 80.703.655 đồng. Món quà này đã được PV VietNamNet trao tận tay gia đình bé Hồ Nguyễn Hà Vy.
Đón nhận tình cảm này, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung xúc động cho biết: "Thời gian qua, bé Vy được cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ con rất nhiều. Hiện nay con gái đã trải qua ca ghép tủy, sức khỏe vẫn đang rất yếu. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, sẻ chia kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet và tất cả mọi người".