Trao yêu thương cho trẻ em nghèo

Các em nhỏ mồ côi ở chùa Hải Sơn, trẻ em xã Xuân Phương (TX Sông Cầu) vui hội Trung thu 2019. Ảnh: KIM CHI

Những ngày qua, khắp mọi nơi của TP Tuy Hòa, đâu đâu chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh của những đội múa lân, trẻ em xách lồng đèn chạy tung tăng, vui mừng đón Tết Trung thu. Nhưng với trẻ ở miền núi, vùng sâu vùng xa, để được nghe tiếng lân rộn rã, có quà bánh, lồng đèn… rất hiếm hoi, bởi nơi đó cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Để trẻ em mọi nơi, nhất là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, được cùng đón Tết Trung thu ấm áp, vui vẻ, các sở, ban ngành, đoàn thể và các tấm lòng hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang đến cho trẻ em còn khó khăn một mùa Trung thu ấm áp và đong đầy tình yêu thương.

Trung thu ở vùng sâu, vùng xa

Không khí rộn ràng, vui tươi của mùa Trung thu đã theo những chuyến xe, các nhà hảo tâm về miền núi, vùng biển… đến với trẻ em nghèo trong toàn tỉnh. Ngoài tổ chức múa lân, văn nghệ; hàng ngàn suất quà yêu thương đã được trao tận tay các em nhỏ như: lồng đèn, đồ chơi, bánh trung thu... Trong từng đôi mắt của những đứa trẻ ánh lên niềm vui của tuổi thơ khi được nhận quà, xem lân múa…, hưởng một mùa Trung thu đoàn viên, hạnh phúc.

Tại xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), chương trình Vui hội Trung thu 2019 do Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên tổ chức đã khởi động chuỗi hoạt động Vui Tết Trung thu cho trẻ em nghèo ở 15 điểm đến là những địa bàn đặc biệt khó khăn. Chương trình đầu tiên này dành tặng 200 suất quà yêu thương với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cho các em nhỏ ở xã vùng cao của huyện miền núi còn nhiều khó khăn này.

Em La Lan Thị Sơn ở thôn Phú Hải, háo hức: “Nhà em nghèo lắm, ba mẹ hàng ngày phải lo cuộc sống cho gia đình, đâu có nhớ đến Trung thu và biết cái bánh trung thu là gì. Đây là lần đầu tiên em được xem múa lân, vui Tết Trung thu, được thấy chú Cuội, chị Hằng do các anh chị hóa trang, thật lạ. Vừa được vui chơi, vừa được nhận quà bánh, lồng đèn…, em rất thích”.

Còn tại làng Dao, thôn Chư Blôi, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, lần đầu tiên, khi đêm đến, người già, trẻ con và dân làng tụ họp cùng nhau để xem văn nghệ, xem múa lân. Riêng các cháu thiếu nhi, không chỉ được hát múa, vui chơi, các em còn được tặng bánh kẹo, sữa, sách vở… và được cầm trên tay chiếc đèn ông sao, cùng vui đón trăng rằm với bao mơ ước. Mọi thứ đều là lần đầu tiên của trẻ em ở ngôi làng xa xôi, hẻo lánh này. Em Triệu Thị Tâm hồ hởi nói: “Đây là lần đầu tiên được vui hội Trung thu, con rất vui và rất thích. Con mong Trung thu năm sau sẽ vui hơn năm nay”.

Đưa cháu đến tham gia chương trình “Vui hội Trung thu” cùng với bà con trong làng, ông Bàn Nguyên Trân thổ lộ: “Đã 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tôi biết đến Trung thu ở tại ngôi làng này. Ở đây cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, người lớn lo suốt ngày lên rẫy, không còn tâm trí để nhớ đến Trung thu. Tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Các cháu biểu diễn rất hay”.

Lan tỏa niềm tin

Các chương trình “Vui hội trăng rằm”, “Trung thu yêu thương”, “Vui hội Trung thu”, “Vầng trăng cổ tích”... của các sở, ngành, đoàn thể những ngày qua liên tục đến với thiếu nhi các địa bàn còn nhiều khó khăn trong tỉnh như: Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), Ea Bar (huyện Sông Hinh), An Lĩnh (huyện Tuy An), Xuân Lộc, Xuân Phương (TX Sông Cầu), Sơn Hội, Krông Pa (huyện Sơn Hòa); Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh… Ngoài được cùng nhau phá cỗ, xem múa lân, tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, cướp cờ…, các em còn được nghe sự tích chú Cuội, chị Hằng và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

“Được vui Tết Trung thu ngay gần nhà nên em thích lắm. Ước gì năm nào em cũng được nhận quà và xem múa lân như thế này”, Y Nhiên (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) cầm chiếc lồng đèn và phần quà do các nhà hảo tâm trao tặng, háo hức xem múa lân, bày tỏ.

Bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên chia sẻ: “Hàng năm, việc tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của trung tâm. Với mong muốn đem đến cho các em một Tết Trung thu thật ý nghĩa và đủ đầy, chúng tôi đã kết nối với các nhà thiện nguyện, bằng cả tâm huyết, tình cảm trao tặng những món quà vật chất thiết thực cũng như những món quà tinh thần mang thông điệp về nghị lực sống, ý chí vươn lên. Qua đó, trao yêu thương, chắp cánh niềm tin và nuôi lớn dần những khát vọng, ước mơ của các em hướng đến tương lai tươi sáng”.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/228997/trao-yeu-thuong-cho-tre-em-ngheo.html