Trao yêu thương đừng trao rủi ro

Đã có nhiều phản ánh của người dân về hình thức phát quà từ thiện không đảm bảo khoảng cách an toàn, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, nhưng sự cảnh báo đó chỉ như 'muối bỏ bể' và nhiều người vẫn ngó lơ, thậm chí còn gây gổ tranh phần.

Vừa qua, từ một trang mạng xã hội đăng tải video hình ảnh người dân chen lấn, xô đẩy để nhận quà từ thiện. Theo lời người đăng tải, video được quay vào khoảng 14g ngày 17-8, lúc này có khoảng hơn trăm người tụ tập để nhận hàng từ thiện tại địa chỉ 166 phố Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Thậm chí, trong lúc phát quà xảy ra cảnh chen lấn, ẩu đả. Điều đáng lo ngại chính là việc tập trung đông người, không tuân thủ thực hiện giãn cách.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ người dân, lực lượng CA phường Ô Chợ Dừa đã có mặt và giải tán đám đông, yêu cầu dừng hoạt động phát quà.

Nhiều ý kiến cho rằng, các cá nhân, tổ chức nếu đứng ra phát hàng từ thiện nên thông qua các lực lượng chức năng tại địa phương. Nếu không, phải có sự sắp xếp, đảm bảo an toàn cho người dân, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Hơn nữa, nhóm thiện nguyện phát quà tự phát cần có sự liên hệ trước với địa phương để nhờ sắp xếp, điều tiết, tránh tình trạng nhiều người tập trung nhận quà, không đảm bảo khoảng cách.

Một điều bất cập khác, các điểm phát quà từ thiện tự phát này khó tránh khỏi việc phát quà không đúng đối tượng khó khăn, nhiều người đi đường thấy điểm phát quà là vào nhận.

Một cư dân mạng nêu ý kiến: “Chia sẻ giúp đỡ lúc này đều rất là tốt . Nhưng cách tốt nhất nên nhờ chính quyền lấy danh sách những đối tượng mình muốn tặng quà. Và dự định bao nhiêu suất trong 1 tổ, hoặc sáng bao nhiêu, chiều bao nhiều như vậy sẽ tránh được chen lấn xô đẩy và đúng đối tượng mình muốn cho tặng. Nhiều người vẫn còn sân si, không khó khăn cũng lao vào lấy cho bằng được. Đôi khi người nghèo khó khăn chưa chắc đã lấy được túi quà”.

Dẫu biết, những suất quà ấm áp được trao đi đúng lúc, kịp thời nhất là trong thời điểm “giãn cách xã hội”, là nghĩa cử đầy nhân ái. Chúng ta cũng có một phần cảm thông với người dân nghèo trước khó khăn của dịch bệnh kéo dài, và trong lúc khó khăn họ mới bất chấp quy định phòng chống dịch.

Các cụ xưa có câu “Của cho không bằng cách cho”, thiết nghĩ, cá nhân, tổ chức phát quà từ thiện cần có sự phối hợp. Nếu không thì cần yêu cầu người dân tuân thủ thực hiện giãn cách, khoảng cách an toàn. Như vậy, cách cho đi đó cũng sẽ khiến nhiều người yên tâm hơn.

Hiện nay, Hà Nội vẫn đang thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến ngày 23-8.

Cùng với đó thiết lập vùng xanh tại các khu dân cư. Thế nhưng, người dân không nên chủ quan vin vào khu vực “vùng xanh” không có dịch, để tụ tập đông người như vậy.

Bởi, việc không thực hiện đúng quy định “giãn cách xã hội” thì nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát và khó kiểm soát.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại TP Hà Nội, sáng ngày 20-8, tại Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc mới, trong đó có 5 ca cộng đồng. Đáng chú ý là có một bệnh nhân, địa chỉ ngõ 126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Đây là trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng ngày 18-8, có kết quả dương tính ngày 19-8.

Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành quy định, chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh, chỉ đạo từ các cấp chính quyền để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trao-yeu-thuong-dung-trao-rui-ro-255082.html