'Trao yêu thương - Nhận nụ cười': Thêm một địa chỉ đỏ vì cộng đồng ở TP.HCM
Với 100 - 150 suất cơm miễn phí mỗi ngày dành cho người nghèo, lao động tự do, học sinh xa quê và người nhà bệnh nhân, Bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân mà còn góp phần khẳng định cam kết của TP.HCM trong chăm lo an sinh xã hội, vun đắp tinh thần nhân ái, nghĩa tình.
Ngày 4/9, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM (thuộc quận Tân Bình cũ) ra mắt Bếp ăn cộng đồng với phương châm “Trao yêu thương – Nhận nụ cười”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của thành phố trong việc chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao những suất cơm nghĩa tình cho người dân
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đến dự và trực tiếp trao những suất cơm nghĩa tình đầu tiên cho bà con. Niềm vui của người dân khi nhận suất ăn không chỉ đến từ giá trị vật chất, mà còn từ sự quan tâm, chia sẻ.
Bà Trần Thị Phụ, ngụ phường Tân Sơn Nhất xúc động cho biết: “Gia đình khó khăn, thu nhập bấp bênh, hai cháu đang đi học. Được hỗ trợ bữa cơm, nước uống, trái cây, bà thấy rất vui và ý nghĩa”.
"Hai đứa cháu còn đi học, người ta kêu làm gì thì đi làm, mỗi giờ được 20 ngàn đồng, phụ thêm với mình những lúc rảnh rang. Còn ông xã thì nghỉ làm không có chế độ gì. Gia đình khó khăn, đến đây thì được cho nước uống, trái cây, đồ ăn, thấy vui vẻ, ý nghĩa", bà Phụ bày tỏ.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất đặt tại 446 Hoàng Văn Thụ (thuộc quận Tân Bình cũ), do Ủy ban MTTQ phường phối hợp các đoàn thể, nhà hảo tâm chung tay thực hiện. Mỗi ngày, bếp cung cấp từ 100 – 150 suất cơm miễn phí, phục vụ người dân khó khăn, lao động tự do, học sinh – sinh viên xa quê và đặc biệt là người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn. Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đồng hành cùng mô hình này có những tình nguyện viên nhiệt huyết như chị Đặng Thị Minh Hải, sẵn sàng góp sức để duy trì bếp ăn nghĩa tình.
"Bữa cơm vì cộng đồng phục vụ cả tháng nên các cô chú ở bệnh viện rất phấn khởi, bớt được nhiều chi phí. Bây giờ ngoài các khoản thanh toán được bảo hiểm chi trả còn có một số loại thuốc phải mua thêm bên ngoài. Những người dân có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tới đây thì mình mời người ta vào, phục vụ cơm, nước uống", chị Hải hào hứng nói.

Lãnh đạo TP.HCM, phường Tân Sơn Nhất và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ Bếp ăn cộng đồng

Cụ bà 70 tuổi nhặt ve chai xúc động khi nhận được phần cơm miễn phí
Đánh giá cao sáng kiến “Bếp ăn cộng đồng” của phường Tân Sơn Nhất, bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM nhấn mạnh: Đây là hoạt động cụ thể, gần gũi và giàu ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội. Không chỉ đáp ứng nhu cầu bữa ăn hằng ngày, từ đây còn lan tỏa tinh thần nhân ái, vun đắp tình đoàn kết, nghĩa tình – những giá trị làm nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
"Ý nghĩa rất lớn, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết trong việc chung tay góp sức tổ chức bếp ăn nhằm chia sẻ khó khăn cho những người dân trên địa bàn. Những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục vun đắp, làm dày hơn truyền thống của TP.HCM - thành phố nghĩa tình. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xin ghi nhận và cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức để tổ chức hoạt động ý nghĩa này", bà Hạnh cho biết.