Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Tại thành phố Khan Younis phía nam Dải Gaza, Abed al-Qara cùng người bạn Muhammed al-Fajem đứng trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát của ngôi trường nơi hai em từng theo học.

"Chúng em sẽ ra ngoài trong giờ giải lao, sẽ đi dạo xung quanh rồi vào lớp. Trong lớp, giáo viên sẽ đưa cho chúng em những cuốn sách. Cổng trường là nơi đón mọi người đến và rời khỏi trường. Quãng thời gian đó chúng em đã được sống", hai học sinh lớp 5 kể lại.

Thế nhưng giờ đây, trường học chỉ còn lại vài tòa nhà lỗ chỗ vết đạn. Giấy tờ, sách vở nằm rải rác khắp các lớp học bị phá hủy. Áp phích bị xé toạc trên tường.

Tất cả là lời nhắc nhở nghiệt ngã về giáo dục và ước mơ của những mầm non tương lai ở Gaza – một dải đất hiện đang thiếu nước, thực phẩm, thuốc men và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trầm trọng kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10 năm ngoái.

 Abed Al-Qara và Muhammad Al-Fajem - hai học sinh Palestine - đứng trước ngôi trường bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Abed Al-Qara và Muhammad Al-Fajem - hai học sinh Palestine - đứng trước ngôi trường bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Abed al-Qara và Muhammed al-Fajem chỉ là hai trong số toàn bộ học sinh Palestine đang tự hỏi liệu chúng có thể cắp sách đến trường một lần nữa hay không. Người dân Gaza, từ già đến trẻ, cũng đang khao khát những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến sẽ kết thúc.

Nhưng không có dấu hiệu nào như vậy cả. Các nhà hòa giải đã không thể thu hẹp được khoảng cách giữa hai bên để đảm bảo một lệnh ngừng bắn, khi các đề xuất về lệnh ngừng bắn được chuyển đi chuyển lại.

Thầy giáo Muhammad al-Khudari ngồi trên đống đổ nát và viết lên một tờ giấy, suy ngẫm về sự tàn phá hệ thống giáo dục trên diện rộng ở mọi cấp độ, từ mẫu giáo đến đại học.

Ông nói: "Chúng tôi kêu gọi mọi người chú ý đến quá trình giáo dục ở Gaza và mong muốn đưa nền giáo dục trở lại như trước xung đột".

Trước tình cảnh ấy, vẫn có một số em học sinh như Muhammed al-Fajem giữ vững niềm hy vọng: "Em là một trong những học sinh đứng đầu lớp, từng đạt được điểm tuyệt đối 100%".

"Chúng em sẽ dựng lều và học trong lều. Bất kể giá nào, chúng em cũng sẽ học. Đây là lớp học của chúng em. Thầy giáo thường mang cho chúng em sách, đồ ngọt và đồ chơi. Thầy sẽ cho chúng em mọi thứ", Fajem nói trong sự khao khát.

Hoài Phương (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tre-em-gaza-uoc-ao-ve-nhung-ngay-di-hoc-truoc-xung-dot-post292408.html