Trẻ mầm non, sinh viên góp tiền tạo sân chơi cho bệnh nhi ung thư

17 bạn nhỏ từ mẫu giáo đến sinh viên ĐH đã cùng nhau đóng góp tiền để dành, đập ống heo, tiết kiệm,… xây dựng sân chơi cho bệnh nhi ung thư ngay trong bệnh viện.

Sáng 24-8, Bệnh viện Ung bướu TP HCM (cơ sở 2, TP Thủ Đức) tổ chức khánh thành sân chơi Joy Park dành cho bệnh nhi ung thư.

Sân chơi giúp các bệnh nhi giải trí, vui chơi, tạm quên đi nỗi đau bệnh tật

Sân chơi giúp các bệnh nhi giải trí, vui chơi, tạm quên đi nỗi đau bệnh tật

Dự án do nhóm Sharing, Báo Tuổi Trẻ cùng bệnh viện phối hợp thực hiện nhằm mang đến niềm vui, sự thư giãn cho các bệnh nhi sau những đợt hóa trị, xạ trị đau đớn và mệt mỏi.

BSCK2 Võ Hồng Minh Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết quá trình điều trị ung thư bệnh nhi không chỉ đối mặt với khó khăn về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần. Sân chơi rộng 400m2, đặt tại lầu 4 của bệnh viện.

Tại đây, các em sẽ được chơi các trò chơi như thú nhún, bập bênh, cầu trượt, nhà nấm, nhà nhún, xe trượt dốc, sân chơi bóng rổ, lắp ráp lego, tô tượng,… "Sân chơi này giúp các em có thể vui chơi, tạm quên đi nỗi đau bệnh tật" - bác sĩ Phước chia sẻ.

Ông Trương Tấn Phát, Trưởng dự án Joy Park, cho biết nhóm đã kêu gọi các bạn học sinh từ mầm non đến sinh viên cùng nhau đóng góp từ tiền để dành, đập ống heo, tiết kiệm sinh hoạt phí... Tổng cộng dự án đã kêu gọi được 511 triệu đồng để xây dựng sân chơi.

"Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn chia sẻ nỗi đau cùng bệnh nhi ung thư, giúp các em chút giải trí, vui hơn, bớt lo sợ trước nỗi đau bệnh tật" - ông Phát bày tỏ.

Tin, ảnh: Hà Vy

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tre-mam-non-sinh-vien-gop-tien-tao-san-choi-cho-benh-nhi-ung-thu-19624082412330815.htm