Treo cờ Tổ quốc – niềm tự hào của người dân Việt

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Đồng thời đây cũng là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy. Vào những ngày này, thì khắp các nẻo đường, ngõ phố từ nông thôn cho đến thành thị đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng.

Treo cờ Tổ quốc – niềm tự hào củ

Con đường Lê Văn Thiêm, ở khu phố 8, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Những lá cờ được treo ngay ngắn, tung bay trong gió.

Như thường lệ, cứ vào các ngày lễ lớn của dân tộc, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Vũ nhà nằm trên con đường Lê Văn Thiêm ở khu phố 8, phường Phú Thủy lại mang cờ Tổ quốc ra treo ngay trước cửa nhà. Lá cờ Tổ quốc trong dịp lễ 30 tháng 4 vừa qua được ông cất giữ, bảo quản cẩn thận để dịp lễ 2/9 này ông lại đem ra treo một cách trang nghiêm. Với ông Vũ, Cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ thiêng liêng đã đi vào tâm khảm của biết bao thế hệ người Việt Nam. Nhiều đồng đội của ông đã hy sinh để bảo vệ độc lập, gìn giữ chủ quyền của đất nước. Lá cờ Tổ quốc chính là biểu tượng của dân tộc. Đồng thời là niềm tự hào của mỗi người lính nói riêng, của dân tộc nói chung. “Mỗi lần đến ngày lễ lớn của đất nước, tôi rất vui mừng và tự hào khi mình tự cầm tay treo cờ trước cửa nhà. Đặc biệt trong dịp Quốc Khánh của nước nhà thì niềm vinh dự ấy càng lớn hơn cho bản thân tôi, bởi tôi là một người lính”, ông Vũ chia sẻ.

 Đường Lê Văn Thiêm, phường Phú Thủy, thành Phố Phan Thiết rợp cờ đỏ sao vàng.

Đường Lê Văn Thiêm, phường Phú Thủy, thành Phố Phan Thiết rợp cờ đỏ sao vàng.

Không chỉ là thói quen, là niềm vinh dự của những người lớn tuổi như cựu chiến binh Vũ, mà đối với thế hệ trẻ đây cũng là việc làm hết sức thiêng liêng. Em Trần Văn Công Nguyên, khu phố 5, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết cho biết: Ngày còn nhỏ, em đã nhìn thấy ba mẹ treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà vào những ngày lễ lớn của đất nước. Giờ đây, công việc đó là của em, vì em ý thức được rằng treo cờ trước cửa nhà là một niềm vinh dự, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc.

Theo ghi nhận, để chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dọc các trục đường chính, trung tâm hành chính của tỉnh, các đường hẻm những lá cờ đỏ sao vàng được treo rực rỡ. Để thực hiện treo cờ một cách đồng bộ vào dịp lễ lớn của đất nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, lãnh chỉ đạo và có nhiều giải pháp thực hiện. Theo đó, ngoài hướng dẫn nhân dân quy cách treo cờ để thể hiện được tính trang nghiêm, tạo khí thế tưng bừng phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của đất nước, còn thông báo đến tất cả các hộ dân về ngày treo, hạ cờ.

Việc treo cờ là niềm tự hào, niềm thiêng liêng. Đồng thời cũng là một nét đẹp văn hóa mà mỗi người dân Việt cần phải gìn giữ và phát huy.

Ngọc Diệp

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/treo-co-to-quoc-niem-tu-hao-cua-nguoi-dan-viet-130776.html