Tri ân các địa chỉ đỏ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại
Với đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', nhằm tri ân và ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất non sông, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 (truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Đoàn 559) đã dâng hoa, dâng hương ở nhiều điểm di tích lịch sử dọc dãy Trường Sơn.
Trong tiết trời đầu Xuân, Đoàn Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12, tiền thân là Đoàn 559) do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh làm trường đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 (Binh đoàn 12); chỉ huy và cán bộ, nhân viên, đơn vị trực thuộc Binh đoàn trong cả nước và các công ty đối tác thành viên đã đến dâng hoa, dâng hương các điểm Di tích quốc gia đặc biệt trên tuyến đường Trường Sơn qua đất miền Trung: Ngã ba Đồng Lộc; Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường 20 Quyết thắng và Hang Tám cô; Đền tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ ở Bến phà Long Đại; Nghĩa trang Trường Sơn; Nghĩa trang Quốc gia Đường Chín và Thành cổ Quảng Trị…

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Bình đoàn cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương ở mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong chiến đấu, các thế hệ Bộ đội Trường Sơn đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong thời kỳ mới Binh đoàn 12 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Đây chính là sự tiếp nối truyền thống thiết thực nhất của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 hôm nay, đã viết tiếp truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 sau gần 67 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hi sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các anh hùng liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, cống hiến, hi sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, của dân tộc.

Đoàn công tác Binh đoàn 12 tặng quà, thăm hỏi, động viên người lao động ở Vũng Chùa-Đảo yến nhân dịp đầu Xuân mới.
Tại nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, trong không gian trang nghiêm, an lành, Đoàn công tác của Binh đoàn 12 đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người "Anh cả" của lực lượng vũ trang nhân dân; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; nhà quân sự tài ba, vị tướng nổi danh trong lịch sử thế giới, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị). Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh Đoàn 12 nguyện phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho.

Cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh Đoàn 12 dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ.
Lên Trường Sơn đến Đường 20-Quyết Thắng, các cán bộ, chiến sĩ, người lao động Bình đoàn 12 đã không khỏi xúc động trước truyền thống anh hùng của đơn vị. Đường 20-Quyết Thắng được xây dựng để đảm bảo thế chủ động trên mặt trận vận chuyển lương thực, vũ khí chi viện cho miền Nam. 17h30 ngày 30 Tết Bính Ngọ 1966 (ngày 21/01/1966 dương lịch), Quân ủy Trung ương phát lệnh khởi công tuyến đường huyết mạch nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuất phát từ thôn Phong Nha, tỉnh Quảng Bình (cũ) xuyên qua dãy Trường Sơn đến ngã ba Lùm Bùm đường 128 thuộc tỉnh Khăm Muộn, Lào và ra chỉ lệnh thời gian mở đường không quá 105 ngày, một ngày phải mở xong 1 km đường. Lực lượng chính mở đường là bộ đội Đoàn 559 và các Đội Thanh niên xung phong (TNXP).

Đoàn công tác Binh đoàn 12 thắp hương tri dân các anh hùng liệt sĩ trên đường 20-Quyết Thắng.
Với lực lượng, vị trí ý nghĩa trọng yếu đó, tuyến đường đã được đặt tên là Đường 20- Quyết Thắng. Tuyến đường thi công bí mật, mở đến đâu, ngụy trang đến đó, sau gần 100 ngày lao động quên mình, vừa đánh địch, vừa xẻ núi, bạt đèo, đào đắp hàng triệu khối đất đá để mở đường của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Bộ đội, Thanh niên xung phong và công nhân, dân công hỏa tuyến, tuyến đường dài 125 km chính thức khai thông ngày 14/4/1966. Nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc, suốt từ năm 1966- 1973, Đường 20- Quyết Thắng đã bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt. Số lượng bom đạn ném xuống con đường này nhiều không kể xiết. Rất nhiều chiến sĩ bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến đã hy sinh trên con đường này.
Đường 20- Quyết Thắng đã làm nên những chiến công oanh liệt trên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá Đường 20- Quyết Thắng “Là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập tự do của chiến sỹ và thanh niên xung phong làm nên”.
Thắp nén hương thơm trước hàng nghìn chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông đã anh dũng hy sinh trên con đường 20-Quyết Thắng, đường Trường Sơn huyền thoại. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 sụt sùi nước mắt tiếc thương khi tìm hiều về sự hy sinh của 13 anh hùng liệt sĩ, TNXP ở Hang Tám cô trong một trận bom.

Đoàn công tác thắp hương, dâng hoa các anh hùng, liệt sĩ ở Hang Tám cô.
Ngày 14/11/1972, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ san lấp hố bom, chuẩn bị thông xe thì máy bay Mỹ ập đến đánh phá. Còi báo động vang lên, 8 TNXP chạy vào ẩn nấp ở một hang đá lớn, nơi họ thường trú ẩn mỗi khi máy bay địch đánh phá. Hôm đó, máy bay B52 rải thảm xuống trọng điểm 16+200 ba đợt liên tục với 180 quả bom. Không gian rung chuyển, đất đá tung lên mù mịt, những vách núi dựng đứng lắc lư. Và bất ngờ, chúng quay lại bắn thêm tên lửa làm một khối đá khổng lồ nặng khoảng 1.000 tấn lăn xuống lấp kín cửa hang mà 8 TNXP đang trú ẩn. Ngay khi mới dứt bom, đồng đội tìm mọi cách để cứu các anh, các chị nhưng đành bất lực trước khối đá khổng lồ quái ác bít chặt cửa hang. Một, rồi hai ngày đêm nặng nề trôi qua. Âm thanh xa xăm yếu ớt vẫn vọng ra từ hang đá rồi tắt dần. Mặc dù toàn đơn vị đã tìm mọi biện pháp để cứu đồng đội, nhưng do chiến tranh khốc liệt, khối đá quá lớn, mà nhiệm vụ phải thông tuyến cho đoàn xe 150 chiếc chở hàng đi qua trọng điểm lại rất cấp bách, nên không thể có cách nào cứu được. Mọi cố gắng trở nên vô vọng.
Sự hy sinh dũng cảm của 8 liệt sĩ là TNXP ở Hang Tám cô và 5 chiến sỹ pháo binh là tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã gây chấn động toàn mặt trận, tăng thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục giữ vững tuyến đường cho đến ngày chiến thắng.

Đoàn công tác Binh đoàn 12 tri ân Bác và các anh hùng liệt sĩ ở Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ ở Long Đại.
Trong ngày xuân bảng lảng khói hương của sự tri ân và tưởng nhớ đầu năm mới, Đoàn công tác Binh đoàn 12 đã đến Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ ở Bến phà Long Đại, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường Chín dâng hoa, dâng hương lên hương hồn những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh cuộc đời để dành độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc.

Đoàn công tác Binh đoàn 12 chụp ảnh lưu niệm tại Long Đại.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ được xây dựng từ ngày 24/10/1975 và hoàn thành ngày 10/4/1977. Nghĩa trang được chia thành 10 khu vực theo từng địa phương. Các phần mộ được xây kiên cố, có sơ đồ mộ chí, được các quản trang trông nom, giữ gìn chu đáo.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín cũng là nơi yên nghỉ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chín và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bộ đội chủ lực phần lớn là các sư đoàn 308, 304, 312, 968, 324, 320... Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín được khởi công xây dựng ngày 2/9/1995 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1997).

Đoàn công tác Binh đoàn 12 dâng hoa, dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Đoàn công tác Binh đoàn 12 cũng đã đến dâng hoa và dâng hương tri ân tại Thành cổ Quảng Trị và Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, nơi tưởng niệm anh linh của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu kiên cường trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nơi địa chỉ đỏ này đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam anh hùng. “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”. (Lê Bá Dương).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc và cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 thả hoa trên sông Thạch Hãn tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ trong 81 ngày đêm đã diễn ra như một huyền thoại vượt ra khỏi những quy luật thông thường của chiến tranh; kẻ xâm lược có sức mạnh, vũ khí tối tân, đã chịu thua những con người có ý chí thép gang và lòng tự hào dân tộc. Nói về cuộc chiến đấu này, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng viết “chúng ta chịu đựng được không phải chúng ta là gang thép, vì gang thép cũng chảy vì bom đạn của chúng mà chính chúng ta là những con người thực sự, những con người với truyền thống 4 ngàn năm đã giác ngộ sâu lắng trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại”.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với niềm xúc động, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc, tại các điểm dâng hoa, dâng hương, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, người lao động Binh đoàn 12 đã thắp những nén hương, đặt những nhành hoa, thả những đèn hoa để vơi đi nỗi đau mất mát của những thân nhân, đồng chí, đồng đội Bộ đội Trường Sơn anh hùng và nguyện cầu cho các hương hồn liệt sĩ nơi chín suối được siêu linh tịnh độ.

Bình đoàn 12 tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Thành cổ Quảng Trị.
Tại các địa điểm đến dâng hoa, dâng hương, Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã dành tuổi thanh xuân hy sinh vì Tổ quốc. Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc-Tư lệnh Bình đoàn phát biểu trước anh linh các anh hùng liệt sĩ “Đất nước đang đón chào một mùa xuân mới, là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu. Binh đoàn 12 quyết tâm vượt chỉ tiêu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ, người lao động đồng sức đồng lòng có quyết tâm cao, khát vọng lớn, hoàn thành xuất sắc chức năng của Đội quân công tác, Đội quân lao động sản xuất thời kỳ mới.













