Tri ân các đồng chí, đồng đội nhân kỉ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng…

Trong không khí của những ngày tháng 7, hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, sáng ngời đạo lý tri ân nghĩa tình đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, ngày 23/7, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng phòng đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình các thương binh: Đại úy Nguyễn Hữu Thành, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn; Trung tá Ngô Đức Cảnh, Đại úy Lưu Thanh Châu…

Tại đây, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn bày tỏ: Chỉ huy Công an phòng mong muốn những việc làm nhỏ bé, nghĩa tình sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm động lực để các đống chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh, là tấm gương sáng cho các thế hệ CBCS Phòng Cảnh sát giao thông noi theo.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT CAHN đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình các thương binh: Đại úy Nguyễn Hữu Thành, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn...

Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT CAHN đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình các thương binh: Đại úy Nguyễn Hữu Thành, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn...

...Trung tá Ngô Đức Cảnh, Đại úy Lưu Thanh Châu

...Trung tá Ngô Đức Cảnh, Đại úy Lưu Thanh Châu

Cũng trong ngày 23/7, Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, gia đình liệt sĩ Nguyễn Danh Phương.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

Tại gia đình các liệt sỹ, Trung tá Trần Anh Tuấn đã bày tỏ cảm phục sâu sắc sự hy sinh anh dũng của 2 đồng chí, khẳng định sự hy sinh của 2 đồng chí không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là sự mất mát rất lớn đối với lực lượng Công an; các anh chính là tấm gương chiến đấu dũng cảm, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sỹ Công an nhân dân để cho lớp lớp CBCS Công an Thủ đô học tập, noi theo.

Một đoàn công tác khác do Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông dẫn cũng đến thăm hỏi, tri ân gia đình liệt sĩ Nguyễn Trường Quân (bố đẻ liệt sĩ Nguyễn Trường Quân là đồng chí Nguyễn Hữu Kiên, nguyên cán bộ Phòng CSGT, đã nghỉ hưu) và thương binh: Trung tá Nguyễn Quốc Đạt (Đội CSGT số 14) và Thượng úy Nguyễn Hùng Cường (Đội CSGT số 4).

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cùng đoàn công tác thắp hương liệt sĩ Nguyễn Trường Quân

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cùng đoàn công tác thắp hương liệt sĩ Nguyễn Trường Quân

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cánh sát giao thông tặng quà, thăm hỏi Thương binh, Trung tá Nguyễn Quốc Đạt

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cánh sát giao thông tặng quà, thăm hỏi Thương binh, Trung tá Nguyễn Quốc Đạt

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Trường Quân, Trung tá Đào Việt Long ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với thân nhân các liệt sỹ, thương binh, khẳng định sự hy sinh đó vô cùng lớn lao, không có gì bù đắp được.

Thay mặt các gia đình thương binh, liệt sĩ, Trung tá, thương binh Ngô Đức Cảnh trân trọng cảm ơn Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ tình cảm giúp gia đình thêm động lực, niềm tin, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Tiến Trạch

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tri-an-cac-dong-chi-dong-doi-nhan-ki-niem-77-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-post584222.antd